Kiệt quệ vì ung thư

Kiệt quệ vì ung thư

Năm 2011, ông Nguyễn Văn Chúc (55 tuổi, ở ấp K12, xã Phú Hiệp, Tam Nông, Đồng Tháp) bị nổi một u nhỏ ở phía ngực phải dưới cổ, rồi dần lớn lên thành bướu khiến ông đau nhức dữ dội. Gia đình đã chạy vạy mượn nợ 50 triệu đồng đưa ông đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM mổ và xạ trị 25 lần, tốn rất nhiều tiền nhưng đến nay bệnh tình vẫn nặng, vì nơi mổ bị hoại tử gây đau nhức và có dấu hiệu bướu lại mọc lên ở nơi khác. Bác sĩ chẩn đoán ông Chúc mắc ung thư vùng cằm, carcinôm tế bào gai… Nếu không kiên trì chữa trị, sẽ nguy hiểm tính mạng.

Gia cảnh ông Chúc đã nghèo nay trở nên kiệt quệ, không còn tài sản có giá để bán lấy tiền chữa bệnh. Vợ ông Chúc qua đời vì tai nạn giao thông đã hơn 8 năm. Chỉ trông chờ đứa con trai lớn 29 tuổi làm công nhân ở TPHCM. Con gái ông Chúc 22 tuổi đang học tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Tháp. Còn cô con gái út ở nhà sớm hôm chăm sóc cha. Bà con chòm xóm thương tình, giúp chút ít tiền, gạo để gia đình ông Chúc sống qua ngày, chống chọi với bệnh tật.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

TRỌNG TRUNG

Tin cùng chuyên mục