Kon Tum: Rơi hố ga, một học sinh bị chết

Lúc 16 giờ 30, ngày 21-9, sau khi tan học về, 2 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP Kon Tum) bị rơi xuống hố ga nước rất sâu và chảy xiết. Một em kịp bám vào thành cống, còn em Nguyễn Bảo Việt dù đã cố nắm lấy tay bạn mình nhưng do sức yếu, đã tuột tay và bị dòng nước cuốn vào lòng cống.

(SGGPO).- Lúc 16 giờ 30, ngày 21-9, sau khi tan học về, 2 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Ngô Quyền (TP Kon Tum) bị rơi xuống hố ga nước rất sâu và chảy xiết. Một em kịp bám vào thành cống, còn em Nguyễn Bảo Việt dù đã cố nắm lấy tay bạn mình nhưng do sức yếu, đã tuột tay và bị dòng nước cuốn vào lòng cống.

Trước đó một giờ, trời mưa rất to khiến tại ngã tư đường Ngô Quyền và Nguyễn Văn Trỗi (phường Thống Nhất, TP Kon Tum) nước ngập chừng 30cm. Tại ngã tư này, đơn vị thi công đường Nguyễn Văn Trỗi đã xây một hố ga to nhưng chưa có nắp đậy. Khi mưa lớn, nước từ các nơi dồn về đây và trút vào lòng cống qua hố ga rất mạnh.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. 

Lương Khế

Tin cùng chuyên mục