
Sau 7 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, lễ hội “Quảng Nam - Hành trình di sản 2005” thu hút hơn 5 vạn khách đến tham quan đã khép lại bằng lễ bế mạc “Dạ hội giã bạn” được tổ chức tại Hội An.

Múa hát quan họ trong đêm "Dạ hội giã bạn".
Đến dự có đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các đoàn khách quốc tế và hàng ngàn du khách, người dân địa phương.
Khúc sông Hoài (dọc đường Bạch Đằng) ngay ngã ba An Hội biến thành sân khấu nổi lung linh, rực rỡ dưới ánh sáng nghệ thuật, ánh sáng của khinh khí cầu và hàng ngàn chiếc hoa đăng được thả trên sông, làm nổi bật biểu tượng di sản của Quảng Nam.
Sân khấu chính được tạo hình với 4 chiếc thuyền cổ lớn: thuyền buôn Tây Ban Nha, thuyền buôn Trung Hoa, thuyền buôn Nhật Bản và ghe bầu Quảng Nam… Đó là hình ảnh quen thuộc cổ xưa ở Hội An với sông Hoài tấp nập thuyền buôn Âu - Á…
Phần một lễ hội giới thiệu “Hương sắc Quảng Nam” được khai màn bằng “Hội trống” với một dàn trống chầu, trống đại cổ, trống chiến cùng đồng điệu trỗi lên khúc nhạc hào hùng. Những điệu hò sâu lắng, trữ tình về lòng mến khách, tình người thơm thảo của người dân đất Quảng đã dẫn dắt chương trình bước qua phần hai, phần đặc sắc nhất của đêm hội “Giã bạn”.

Múa hát Sakura trong chương trình giao lưu quốc tế.
Một bữa đại tiệc âm nhạc được kết nối qua lời dẫn của các câu hò, câu đối trong nghệ thuật hát Bài chòi đất Quảng đã tạo nên sự lôi cuốn, hấp dẫn đưa khán giả đến với từng nét nghệ thuật, âm nhạc đặc trưng của mỗi vùng, miền trong cả nước: từ hát bộ (Quảng Nam), ca Huế, ca múa Chăm, Chầu Văn (Nam Định), ca trù (Hà Nội), cồng chiêng Tây Nguyên, đến Đờn ca tài tử (Nam bộ)…
Sân khấu sau đó chuyển sang các tiết mục giao lưu văn hóa nước ngoài: hát múa “Sakura” mang dấu tích những thương gia Nhật từng đến sinh sống, buôn bán tại Hội An; các điệu nhảy sôi động, nóng bỏng của các vũ công Tây Ban Nha theo các lái buôn đến xứ Quảng; những thiếu nữ của đoàn Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc) mang đến những khúc hát dân ca sôi động, tươi vui mang đậm dấu ấn của người Hoa ở phố Hội xưa...
Màn kết chương trình được dàn dựng ấn tượng bởi sự tham gia của gần một trăm nữ sinh Hội An tay cầm hoa đăng, múa theo bài hát “Quê hương tôi” do ca sĩ Ánh Tuyết, một người con đất Quảng thể hiện. Đêm bế mạc “Dạ hội giã bạn” thực sự là một đêm giao thoa văn hóa, vẽ nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, đầy ấn tượng. “Quảng Nam - Hành trình di sản 2005” khép lại trong sự lưu luyến, bịn rịn của người dân Hội An và du khách với lời hẹn sẽ tái ngộ ở “Hành trình di sản 2007”...
M.TH. - H.G.