Nhiễu sự…

Nhiễu sự…

- Báo Lao động vừa đăng về vụ 2 con lươn trên đường 30 Tháng 4 ở Tây Ninh.

Nhiễu sự… ảnh 1

Ảnh minh hoạ

- Báo chí các bác nhiễu sự quá! Xây con lươn là để xe cộ lưu thông đỡ xảy ra tai nạn, sao báo chí các bác can thiệp làm gì? Bác có nhớ sau vụ báo chí làm ầm lên về việc xây nhà vệ sinh ở bờ hồ Hoàn Kiếm, một quan chức Hà Nội nói gì không? Ổng bảo: Đất của mình, tiền của mình mà muốn xây cái chỗ… đi đái cũng không được. Tức thật!

- Nhưng đường 30 Tháng 4 hẹp như dải áo, xe hơi ít hơn xe máy, làm gì có tai nạn mà xây con lươn? Chỉ khổ dân 2 bên đường chỉ vì 2 con lươn mà sinh hoạt cực kỳ khổ sở.

- Vẫn biết! Thế mới có chuyện UBND tỉnh, UBND thị xã, Sở Giao thông công chính và Sở Xây dựng họp nhau tìm cách tháo gỡ. Họ cũng có trách nhiệm đấy chứ.

- Có trách nhiệm nhưng thiếu khoa học. Nói thật với bác, sao không dẹp 2 con lươn để cho dân nhờ?

- Bác ơi! Bỏ ra cả trăm tỷ đồng, giờ bỏ đi, tốn tiền nhà nước, ai chịu?

- Nhưng bỏ qua dư luận, làm khó đời sống người dân thì sao? Cán bộ làm sai phải để cán bộ chịu chứ! Không lẽ cứ bắt dân phải chịu?

NHƯ QUỲNH
 

Tin cùng chuyên mục