Nhớ người chiến sĩ Điện Biên trung hậu, thủy chung

Nhớ người chiến sĩ Điện Biên trung hậu, thủy chung

Mọi người gọi anh là Trí Việt. Nghe có vẻ cộc lốc nhưng lại thật thân thương. Từ Sóc Trăng, quê hương bài hát “Du kích Long Phú” của NSND Quốc Hương, tôi nhận điện thoại nhà báo Xuân Thái báo tin: Bạn già của ta, Trí Việt qua đời rồi! Gọi “Bạn già của ta” Trí Việt, là bởi Trí Việt là cộng tác viên lâu năm của Báo SGGP, và cũng bởi chúng tôi đã quen biết anh từ hồi chiến tranh chống Mỹ.

Hồi đó, ở chiến khu B2, năm 1972, dưới những trận B52 của giặc Mỹ, anh kéo chúng tôi xuống hầm làm việc của đồng chí Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh) và kể chuyện đánh Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954. Anh pha trà “Củ Măng” và cho chúng tôi hút thuốc lá Ruby đỏ. Anh có căn nhà bên bờ sông Vàm Cỏ đầu nguồn thật ấm cúng.

Nhớ người chiến sĩ Điện Biên trung hậu, thủy chung ảnh 1

Ông Nguyễn Trí Việt.

Da đen màu đồng, tóc xoăn cứng, gặp ai cũng cười vui và nói chuyện chen vài tiếng phá... Ấy là bề ngoài dễ nhận biết của anh Trí Việt. Là một trong 3 chiến sĩ quê ở Nam bộ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Nguyễn Trí Việt là chứng nhân, là niềm tự hào, đáng được tôn vinh và kính trọng.

Huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên” luôn gắn trên áo anh. Nguyễn Trí Việt gắn bó với điện ảnh. Anh làm biên tập phim, biên dịch phim ở Hãng phim Giải Phóng, ở đài truyền hình. Một trong những dấu ấn Nguyễn Trí Việt là bộ phim “Cô Nhíp” do anh viết kịch bản và NSND Khương Mễ làm đạo diễn, giành nhiều giải thưởng điện ảnh lớn.

Hình như điện ảnh thời kỳ mới... quá sức với tuổi anh và cả quan niệm nghệ thuật của mình, anh chuyển sang viết báo, viết văn và làm thơ. Anh in sách về Điện Biên Phủ, anh sáng tác hàng ngàn bài thơ... và anh chơi cây cảnh. Mùa xuân nào, anh cũng gửi tặng bạn bè một chậu hoa phong lan đẹp.

Xa quê hơn 60 năm, đi khắp nơi, anh vẫn thương Bến Tre quê nghèo!

Dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, anh được gặp và chụp ảnh chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội, anh điện thoại: “Anh Văn vẫn nhớ mình, chiến sĩ Điện Biên, Bến Tre Nam bộ, ông ạ! Vậy nha!”.

Ở cái tuổi 70, người chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Trí Việt vẫn một lòng trung hậu, thủy chung.

Chúng tôi biết, đằng sau và bên trong cái bề ngoài có vẻ phong trần, Nguyễn Trí Việt có một tấm lòng nhân hậu. Anh thường khóc sau những cú điện thoại ngắn gọn. Chúng tôi hiểu 2 tiếng “Vậy nha” của anh, không chỉ là lời chào tạm biệt mà còn là lời hứa quyết tâm.

Vĩnh biệt anh Nguyễn Trí Việt.
Xin anh yên lòng, vậy nha!

VŨ ÂN THY

Tin cùng chuyên mục