“Những đứa con Ba Son” Với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

“Những đứa con Ba Son”  Với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
Đại diện CB-CNV Xí nghiệp Liên hợp Ba Son đến thăm Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Náo (ngồi giữa) tại huyện Củ Chi TPHCM.

Đại diện CB-CNV Xí nghiệp Liên hợp Ba Son đến thăm Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Náo (ngồi giữa) tại huyện Củ Chi TPHCM.

Từ năm 1994, Xí nghiệp Liên hợp (XNLH) Ba Son đã nhận phụng dưỡng 20 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) ở tỉnh Bến Tre và huyện Củ Chi TPHCM. Làm trọn chữ hiếu, suốt 14 năm qua, “những đứa con Ba Son” (lời mẹ VNAH Lê Thị Gôm khi gọi những người lính, người thợ Ba Son) hàng tháng đều đặn gửi tiền phụng dưỡng để các mẹ an dưỡng tuổi già.

Và mỗi năm 2 lần, tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho các mẹ vào dịp tết và ngày kỷ niệm Thương binh - Liệt sĩ 27-7, cũng như thắp hương cho những bà mẹ đã qua đời. Thượng tá Đoàn Thị Kiều Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn XNLH Ba Son tâm sự: “Mỗi lần trước ngày lên đường về thăm các mẹ ai nấy cũng nôn nao, chờ giây phút được ôm hôn các mẹ như mẹ ruột của mình.

Theo thời gian, các anh chị em cũng có nỗi buồn khi phải rời xa vòng tay của 10 mẹ đã lần lượt về với quê cha đất tổ”. Cho đến nay, khó quên nhất đối với các cán bộ, sĩ quan của Ba Son là hình ảnh Bà mẹ VNAH Lê Thị Gôm (sinh năm 1921) ở xã Trung Lập Thượng huyện Củ Chi. Mẹ Gôm có chồng và 4 người con hy sinh trong kháng chiến. Dù phải sống chật vật vì nuôi 3 cháu nội nhưng mỗi lần đoàn đến thăm là mẹ giữ chân lại để đoàn cùng với mẹ dùng bữa cơm đạm bạc cho bằng được.

Vào tuổi 85, mẹ Gôm trở bệnh nặng được đưa vào bệnh viện, đứa cháu muốn báo cho các cô chú ở Ba Son biết thì bà ngăn và nói: “Thôi, chưa gì đâu, để anh chị con yên tâm công tác”. Đến lúc có linh cảm như sắp đi xa, bà mới bảo: “Gọi những đứa con Ba Son về!”. Khi đoàn cấp tốc đến nơi thì trái tim mẹ vẫn còn đập, đang chờ, nhưng mẹ đã nằm bất động và dần đi vào cõi vĩnh hằng… trong tiếng khóc nấc của “những đứa con Ba Son”.

Ngoài việc chăm lo chu đáo cho các bà mẹ VNAH còn sống, hàng năm Công đoàn, Đoàn Thanh niên XNLH Ba Son còn tổ chức trại hè Cháu ngoan Bác Hồ, trao học bổng Tôn Đức Thắng, gây quỹ giúp đỡ trẻ em nhiễm chất độc da cam, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, tham gia chương trình xây dựng 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội do Bộ Quốc phòng phát động…

Đại tá Phan Hoàng Hà, Chính ủy kiêm Phó Tổng Giám đốc XNLH Ba Son, cho biết: “Ban lãnh đạo xí nghiệp luôn chú tâm ở mức cao nhất cho công tác từ thiện xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Mỗi năm, xí nghiệp dành hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động này. Và để có được khoản đóng góp ổn định trên, Ba Son cũng có những kế hoạch phát triển trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài nhiệm vụ đóng, sửa chữa tàu cho lực lượng Hải quân VN, Ba Son còn là bạn hàng lớn của các chủ hãng tàu vận tải dân sự đến từ Nga, Ukraine, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia… và hàng chục công ty vận tải biển (hàng hóa, dầu khí) trong nước, doanh thu của Ba Son tăng mỗi năm 5%-10%”.

Tháng 4-1863, Xưởng Ba Son chính thức đi vào hoạt động. Suốt hơn một thế kỷ thuộc quyền kiểm soát của các thế lực thực dân, đế quốc, mặc dù bị kẻ thù dùng mọi thủ đoạn khủng bố, mua chuộc, chia rẽ và chịu nhiều mất mát hy sinh, song phong trào công nhân Ba Son vẫn luôn duy trì và phát triển. Bằng những hành động cụ thể, công nhân Ba Son đã dấy lên nhiều phong trào đấu tranh mạnh mẽ vào các năm 1912, 1936, 1939, cuộc nổi dậy 1945 mà đỉnh cao là cuộc đình công kéo dài gần 4 tháng (từ ngày 4-8 đến 28-11-1925) do Bác Tôn lãnh đạo và các công nhân như: Lê Văn Lương, Tăng Văn Tư, Ngô Văn Năm… vận động tổ chức nhằm giam chân chiếc tuần dương thiết giáp Jules Michelet ghé qua bảo dưỡng tại Ba Son, trước khi lên đường tấn công Trung Quốc. Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng trăm công nhân Ba Son đã trở thành những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, QĐNDVN như Lý Chính Thắng, Đào Sơn Tây, Lê Văn Lương, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Nghi, Ngô Văn Năm, Đoàn Văn Bơ, Võ Thành Công… mà tiêu biểu là Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm 1997, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định (số 1308/QĐQP) lấy ngày 4-8 làm ngày truyền thống của XNLH Ba Son.

Lê Dũng

Tin cùng chuyên mục