
NSND Đặng Thái Sơn có mặt tại TPHCM để ra mắt bộ tuyển tập CD Đặng Thái Sơn và cuốn sách “Đặng Thái Sơn – Người được Chopin chọn” và trình diễn độc tấu dương cầm tại khách sạn Sofitel vào tối 2-5 vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng thành phố. Sau đêm diễn, NSND Đặng Thái Sơn (ảnh) đã có cuộc trò chuyện với PV báo SGGP:
* PV: Cảm xúc của anh khi về biểu diễn ở Việt Nam?

* NSND ĐẶNG THÁI SƠN: Thấm thoát đã 7 năm tôi mới có buổi biểu diễn không chính thức tại TPHCM. Với mỗi buổi biểu diễn, tôi đều có những cảm xúc rất khác nhau. Có những lúc tôi đánh đàn với tâm trạng để giữ vị thế của mình trên trường quốc tế. Có lúc tôi thấy mình đánh đàn rất thoải mái cho bản thân hoặc là bạn bè.
Riêng ở Việt Nam, tôi đánh đàn với cảm xúc thân thuộc. Đặc biệt, mỗi khi về lại TPHCM, tôi có cảm giác như được trở về với quê mẹ.
* Là Nghệ sĩ nhân dân, hẳn anh mong muốn đóng góp nhiều hơn cho nền âm nhạc nước nhà? Anh có dự định giảng dạy tại Việt Nam?
* Tôi đang tập trung cho những kế hoạch giúp đỡ học bổng cho sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước. Thời gian qua tôi về quê hương thường xuyên hơn. Tôi dành những giờ giảng dạy chuyên sâu cho các sinh viên có trình độ cao. Tuy nhiên các lớp này rất khó thực hiện lâu dài vì ít học trò. Còn bản thân tôi lại có quá ít thời gian để có thể làm việc lâu dài tại Việt Nam. Trong tương lai, tôi ước mơ mở một ngôi trường dạy nhạc cổ điển cho những học sinh năng khiếu, nhưng việc ấy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố…
* Mỗi năm anh về Việt Nam biểu diễn một vài lần, như vậy có quá ít đối với khán giả Việt Nam?
* Tôi nghĩ, nghề của tôi cũng giống như nghề cầu thủ bóng đá. Khi các cầu thủ đá bóng trên sân cỏ của nhà mình thì khán giả cũng vui, nhưng nếu như đội bóng có khả năng thi đấu trên trường quốc tế thì một cách gián tiếp họ cũng mang lại niềm vui cho khán giả. Vậy khi còn có sức thi đấu ở trường quốc tế thì tại sao mình không làm, như vậy sẽ tạo được niềm vui cho cả khán giả trong và ngoài nước. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng về diễn tại TPHCM nhiều hơn để phục vụ khán giả yêu nhạc cổ điển.
* Anh có sẵn lòng nhận lời biểu diễn tại TPHCM?
* Nếu có ai quan tâm, đứng ra tổ chức, có lời mời để tôi sắp xếp thời gian là tôi nhận lời ngay. Lịch diễn của tôi được lên kế hoạch hàng năm và từ nay cho đến năm 2010 tôi rất bận rộn vì chuẩn bị biểu diễn tại hai sự kiện: kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Chopin.
Cũng trong năm 2010 sẽ diễn ra concours quốc tế tại Ba Lan (5 năm tổ chức một lần). Đây sẽ là concours lớn nhất trong lịch sử concours Chopin và tôi đã được mời làm thành viên BGK cuộc thi này.
* Sau bộ tuyển tập 13 CD và tập sách “Đặng Thái Sơn – Người được Chopin chọn”, anh có thêm sản phẩm nào mới?
* Năm sau tôi sẽ ra mắt một CD (đĩa đôi) với các tác phẩm nổi tiếng của Chopin, do hãng Victor Nhật Bản phát hành. Tôi nghĩ, một buổi biểu diễn thường để lại cảm xúc cho khán giả trong một thời gian ngắn, dễ quên lãng, còn đĩa hát sẽ để lại dư âm lâu dài.
* Khi xa quê anh nhớ điều gì nhất? Sở thích của một NSND tài danh có gì khác với người bình thường không?
* Tôi nghĩ mình cũng là một người bình thường thôi. Khi xa Việt Nam tôi thường nhớ các món ăn quê hương. Mỗi khi không đi diễn, được ở nhà (Canada), tôi thích thưởng thức một tô phở hoặc được ăn món canh chua tuyệt vời do má tôi nấu. Đặc biệt tôi rất thích các món bún, nhất là bún ốc và món thịt heo giả cầy. Tôi cũng thích đi dạo và mua sắm, tôi thường tự chọn mua trang phục cho tôi và cho cả má tôi.
* Một ngày của anh diễn ra như thế nào?
* Ngoại trừ các chuyến lưu diễn, những khi ở nhà, tôi thường ngủ dậy rất trễ. Sau đó lên mạng kiểm tra thư từ, rồi lo các công việc hàng ngày. Trưa, chiều tôi đi ra phố hoặc đi giảng dạy. Tối, tôi tắt điện thoại và vào phòng tập của mình. Để thư giãn tôi xem phim và nghe các chương trình biểu diễn âm nhạc.
* Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này.
THÚY BÌNH