Phó Tổng giám đốc Thiên Hòa Trần Thị Đan Thanh: “Nếu kinh doanh chỉ để tạo ra tiền thì chưa đủ…!”

Suốt 10 năm, hoạt động kinh doanh của hệ thống Trung tâm Điện máy Nội thất Thiên Hòa và  nữ doanh nhân Trần Thị Đan Thanh luôn gắn liền với những chuyến đi nghĩa tình, hướng về những mảnh đời khó khăn...
Phó Tổng giám đốc Thiên Hòa Trần Thị Đan Thanh: “Nếu kinh doanh chỉ để tạo ra tiền thì chưa đủ…!”

Suốt 10 năm, hoạt động kinh doanh của hệ thống Trung tâm Điện máy Nội thất Thiên Hòa và  nữ doanh nhân Trần Thị Đan Thanh luôn gắn liền với những chuyến đi nghĩa tình, hướng về những mảnh đời khó khăn...

Chị Đan Thanh hòa bình trong một chương trình từ thiện

Chị Đan Thanh hòa bình trong một chương trình từ thiện

Làm từ thiện là niềm vui và lẽ sống

Với tâm hồn đa cảm, chị Trần Thị Đan Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Hòa khó cầm lòng trước những mảnh đời bất hạnh. Lịch trình công tác từ thiện xã hội của cá nhân chị cũng như của Thiên Hòa không ngừng dày lên. Có thể điểm qua những hoạt động thường niên mà công ty âm thầm khởi xướng và theo đuổi trong những năm qua như bảo trợ trẻ em mồ côi tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, thăm và tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng – Bảo trợ người già và tàn tật Chánh Phú Hòa- Bình Dương; tài trợ cho các ngôi chùa nghèo nuôi người già neo đơn và trẻ mồ côi như chùa Lá Nhà Bè, chùa Diệu Giác quận 2, chùa Bình An quận Bình Tân; thăm hỏi động viên các bệnh nhi mồ côi bị bệnh não úng thủy, bại não tại các trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em cùng những chuyến tặng quà đến những vùng quê lũ lụt ở miền Trung hay hộ nghèo ở Long An, Bến Tre, Bình Thuận…

Bận rộn việc kinh doanh, thế nhưng trong những hoạt động từ thiện vẫn không thiếu bàn tay dịu dàng của chị Đan Thanh. Theo chị, công ty luôn chú tâm đến các hoạt động cộng đồng nhằm khơi dậy và nhân rộng hơn nữa lòng nhân ái của nhân viên. Và với các thành viên của Công ty Thiên Hòa, việc chứng kiến “sếp” Đan Thanh say mê làm từ thiện với cái tâm và lòng nhân ái, với họ không chỉ là niềm tự hào về đại gia đình Thiên Hòa như là một công ty có trách nhiệm với xã hội, mà còn làm tăng động lực trong công tác phục vụ kinh doanh, lấy kinh doanh làm tiền đề cho hoạt động từ thiện.

Đau cùng nỗi đau của người khác

Trên những chặng đường từ thiện, hình ảnh những người già, tàn tật, neo đơn, sống lang thang, không nơi nương tựa hay trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, bị bỏ rơi... đều để lại trong chị Đan Thanh niềm thương cảm. Không ít trường hợp chị tự góp chút lòng thành của mình để san sẻ như giúp chị Keo, người dân tộc Khmer, chị này mất chồng và mất cả đôi chân trong khi 3 con nhỏ đang trong tuổi ăn, tuổi học, cả gia đình 5 người không có được một mái nhà để trú mưa mà phải tạm nương tựa mái hiên của Ủy ban xã; giúp gia đình anh Nguyễn Hữu Dõng và chị Trương Thị Thùy, tỉnh Quảng Nam với đàn con 4 đứa bị nhiễm chất dộc màu da cam, trong đó có 3 đứa bị bại liệt hoàn toàn. Gần đây nhất, Thiên Hòa đã đến với gia đình anh Trần Hữu Tiến, vợ mất để lại 2 con trai, đứa lớn bị bệnh tim nặng, đứa nhỏ mắc bệnh Down hiện sống trong một căn hộ 13m2 trong khu tập thể Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Chia sẻ khó khăn với cộng đồng là niềm vui của Lãnh đạo và nhân viên Thiên Hòa

Chia sẻ khó khăn với cộng đồng là niềm vui của Lãnh đạo và nhân viên Thiên Hòa

Chị Đan Thanh chia sẻ câu chuyện về một bà cụ ở Bình Dương bị hai con chối bỏ vì bà làm ăn thất bại phải vào trung tâm nuôi dưỡng người neo đơn ở Bình Dương. Bà đã cố viết thư liên lạc với con gái đang là một kỹ sư tại một nhà máy lớn ở Trà Vinh nhưng luôn bị con từ chối. Đích thân cán bộ Trung tâm Chánh Phú Hòa lên tận nhà máy – nơi con gái của bà đang làm việc – thì mới biết chị kỹ sư kia đã khai trong lý lịch là …. “ Mẹ chết”. Hay một câu chuyện khác, trong chuyến công tác từ thiện đến huyện Tân Thạnh - Tỉnh Long An, đoàn Thiên Hòa thật cảm động trước hình ảnh vợ chồng cụ Lê Văn Đới và Phan Thị Mùa khi cả hai dù đều mắc bệnh nhưng dịu dàng nhường cho nhau phiếu khám bệnh và phiếu nhận quà. Thấy vậy đoàn quyết định khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho cả hai cụ.

Cuộc sống sẽ ấm áp biết bao, nếu quanh ta luôn có những tấm lòng biết chia sẻ. Và việc làm của chị Đan Thanh, một trong những lãnh đạo của hệ thống Trung tâm Điện máy – Nội thất Thiên Hòa đã khiến lòng nhân ái không ngừng nhân lên và trở thành triết lý trong hoạt động của công ty. Góp phần xoa dịu nỗi đau cho những hoàn cảnh bất hạnh cũng là “cái tâm” của một doanh nghiệp chân chính.

 Mai Thi

Tin cùng chuyên mục