

Anh cho biết, Việt Nam luôn là điểm lưu diễn yêu thích vì được gặp mẹ. Khi thấy sức khỏe bà ngày càng yếu, anh ấp ủ kế hoạch thành lập trung tâm giải trí cho trẻ em với mong muốn đóng góp cho quê hương của mẹ. Trung tâm của nghệ sĩ mở cửa đón khán giả từ ngày 23-8, nhưng mẹ anh mất cách đây vài ngày.
"Tôi luôn tự hào mang dòng máu Việt Nam và có quãng thời gian lớn lên tại Hải Phòng. Trong sâu thẳm, trái tim tôi luôn hướng về quê hương, nơi mẹ tôi có nhiều kỷ niệm. Khi còn sống, mẹ luôn muốn tôi trở về Việt Nam thật nhiều để diễn. Hơn ai hết, mẹ mong tôi trở thành nguồn cảm hứng cho các em nhỏ nơi đây", Fan Yang nói.
NSND Xuân Bắc cho biết, anh háo hức với sân khấu thiếu nhi này, bởi lâu nay anh luôn đau đầu tìm kiếm một sân khấu vào những dịp tết thiếu nhi hay các dịp lễ tết khác. Những sân khấu thuê theo thời vụ như thế khó thỏa mãn được các yêu cầu kỹ thuật. Quần thể vui chơi giải trí như thế này hẳn là nơi cho các nghệ sĩ sáng tạo.
“Nếu nói sân khấu chỉ dành cho các em nhỏ là chưa hoàn toàn chính xác. Nó dành cho tất cả những ai có tâm hồn biết yêu thương, khao khát, mộng mơ có thể tới đây để tìm lại chính mình”, Xuân Bắc nói.
Các tin, bài viết khác
-
Giữ vững thương hiệu quốc tế Festival Huế
-
Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Chương trình nghệ thuật “Bác Hồ một tình yêu bao la” - tiếng hát được cất lên từ sâu thẳm con tim
-
Và Cannes đã trở lại
-
Khai mạc Lễ hội Làng Sen
-
Đầu tư 50 tỷ đồng, Em và Trịnh khiến nhiều người rơi lệ
-
Điêu khắc, hội họa song hành trong triển lãm của Đào Châu Hải và Đinh Phong
-
Chương trình giao lưu “Cuốn sách - Cuộc đời”
-
Lan tỏa và truyền cảm hứng từ những tấm gương bình dị mà cao quý
-
Phát sóng phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình“