Sáng nay, tiễn đưa nhà văn Sơn Nam về nơi an nghỉ cuối cùng

(12G).- 5g15 sáng nay, 16-8, lễ tiễn đưa linh cữu nhà văn Sơn Nam về nơi an  nghỉ cuối cùng đã được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà, các ban ngành trung ương, TPHCM, các văn nghệ sĩ cùng nhiều người dân đã đến tiễn biệt nhà văn Sơn Nam.

Tại buổi lễ, nhà văn Lê Văn Thảo, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, trưởng ban tang lễ, đã đọc điếu văn bày tỏ niềm tiếc thương đối với nhà văn Sơn Nam. Điếu văn nêu rõ: Sơn Nam là nhà văn của đồng quê. Ông sống cuộc đời khoáng đạt, gần gũi quần chúng lao động…

Toàn bộ tác phẩm của Sơn Nam là một cuốn địa phương chí đồ sộ, phong phú, đa dạng về khối lượng, sâu sắc về chất lượng, thấm đẫm tình quê hương, đất nước, đậm đà hơi thở đồng quê. Ông mất đi là một tổn thất to lớn cho nền văn học nước nhà.

Vào lúc 6g sáng, linh cữu nhà văn Sơn Nam được chuyển về an táng tại Nghĩa trang Công viên Bình Dương ( xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) trong niềm tiếc thương vô vàn của những người yêu quý nhà văn đất Nam bộ.

Tường – Anh

Tin cùng chuyên mục