Sóc Trăng: Người chồng tàn ác

Ngày 30-11, sau hơn 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, chị Lâm Thị Suôl (47 tuổi), ngụ tại ấp Bưng Long, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã ổn định về sức khỏe sau khi bị người chồng tàn ác móc bỏ cả 2 con mắt vào rạng sáng 27-11.

(SGGP).- Ngày 30-11, sau hơn 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, chị Lâm Thị Suôl (47 tuổi), ngụ tại ấp Bưng Long, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã ổn định về sức khỏe sau khi bị người chồng tàn ác móc bỏ cả 2 con mắt vào rạng sáng 27-11.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết: Khoảng gần 5 giờ sáng, chị Suôl còn đang ngủ thì bị chồng là ông Lý Sang (thường gọi là Lý Hal) đánh thức dậy. Chị Suôl chưa kịp phản ứng thì ông Sang đã đè chị ra dùng tay móc 2 con mắt làm chị đau nhói phải kêu cứu.

Khi mọi người xô cửa vào nhà, đưa chị Suôl đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Long Phú, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng còn bị ông Sang hăm dọa. Sau đó, ông Lý Sang đã đến Công an huyện Long Phú tự thú. Hiện ông Lý Sang đang bị Công an huyện Long Phú tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân.  

NG. TRẦN

Bắt 3 tên giết người cướp của

(SGGP).- Hồi 0 giờ 30 ngày 30-11, trên đường Thái Hà, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giao cho Công an quận Đống Đa (Hà Nội) 3 đối tượng có nhiều nghi vấn là: Phạm Gia Hồng Ngọc (SN 1994); Nguyễn Đức Thái (SN 1991) và Phạm Đức Huy (SN 1992). Tang vật thu 1 xe máy, 1 dao chọc tiết lợn, 1 búa đinh, 1 dây dù dài 2m, 3 điện thoại di động.

Qua khai thác, Phạm Đức Huy và Phạm Gia Hồng Ngọc khai nhận vừa thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản tại bãi đất trống khu tiểu thủ công nghiệp phường Dịch Vọng Hậu. Nạn nhân là anh Phạm Văn Thanh (SN 1969), kế toán trưởng Công ty cổ phần Nacico.  

A. MINH

2 phụ nữ bị tàu hỏa cán chết

(SGGP).- Lúc 16 giờ 20 ngày 30-11, tại khu phố 5B, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có 2 người phụ nữ đi trên xe gắn máy băng ngang qua đường giao cắt với đường sắt không có rào chắn thì bị tàu khách SE7 chạy chiều Hà Nội-TPHCM tông trực diện và cuốn chiếc xe cùng 2 người phụ nữ xấu số trên một quãng đường dài khoảng 500m.

Hiện vẫn chưa nhận diện được danh tính nạn nhân, do cơ thể 2 phụ nữ bị đứt rời thành nhiều mảnh, chiếc xe bị nghiền nát.

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 valy quần áo cùng bản photocopy giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Giang, SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh.  

Q. LÂM

Vụ vỡ nợ trên 1,5 tỷ đồng

(SGGP).- Ngày 30-11, Công an huyện Thủ Thừa (Long An), sau khi nhận đơn tố cáo của nhiều hộ dân đã tiến hành điều tra hành vi lừa đảo của bà Trần Thị Mến (ngụ ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc) với thủ đoạn vay vốn trả lãi suất cao.

Đầu năm 2009, bà Mến đã gặp 13 nông dân ở một số ấp của xã Mỹ Lạc đề nghị vay vốn với lãi suất 5%-8% và trả lãi đủ hàng tháng. Tin lời, những gia đình trên đã gom góp tiền bán lúa, gia súc, có trường hợp đem thế giấy quyền sử dụng đất vào ngân hàng để lấy tiền cho vay. Khi bà Mến vay gần 2 tỷ đồng, mấy tháng đầu trả lãi đầy đủ, sau đó tìm cách lẩn tránh và “xù nợ”. Ngoài bà Mến, còn 4 trường hợp khác cũng vay gần 20 tỷ đồng và tuyên bố vỡ nợ. 

TH. DIỆU

Tin cùng chuyên mục