![]() |
Để mừng “thôi nôi” cho một công viên chủ đề thực phẩm ở ngoại ô Tokyo (Nhật Bản), những nhà tổ chức đầy óc sáng tạo đã dùng các mẩu bánh mì nướng để làm thành tác phẩm nghệ thuật.
Tác phẩm có kích thước 2,9m x 24,3m, được ghép từ 8.500 miếng bánh (ảnh), và các bé mẫu giáo được ưu ái giao cho công việc hoàn thành những mảnh ghép cuối cùng. Bánh mì nướng thì không sặc sỡ, nhưng nhờ tài khéo léo của người thợ mà chúng vẫn có các độ đậm nhạt đủ để “vẽ” được hình ảnh.
Ban tổ chức hy vọng tác phẩm độc đáo này sẽ được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness.
B.Tr. (Theo AFP)
Các tin, bài viết khác
-
Đề xuất cấp chứng nhận chung về tiêm chủng ngừa Covid-19
-
Mỹ hoan nghênh kế hoạch đi qua Biển Đông của tàu chiến Đức
-
Quyết định cần thiết
-
Facebook dỡ bỏ lệnh cấm quảng cáo chính trị
-
Sát cánh cùng người lao động
-
Tên lửa Starship của SpaceX gặp sự cố lần thứ 3
-
EU thông qua Quỹ chuyển tiếp công bằng
-
Thông điệp từ Lớp học đại dịch của Liên hiệp quốc
-
ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar
-
Intel bị yêu cầu bồi thường 2,2 tỷ USD