(SGGP). – Ngày 22-10, ông Bùi Viết Khảm, 63 tuổi, ở 28/3 Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TPHCM đã có đơn khiếu kiện đối với Viện Y dược học dân tộc TPHCM ra Tòa án Nhân dân quận Tân Bình với nội dung cầu thang máy của viện này không an toàn khiến ông bị chấn thương nặng.
Sự việc xảy ra ngày 11-7-2008, sau khi đi khám bệnh xong, ông Khảm bấm thang máy từ lầu 3 xuống đất. Tuy nhiên, khi cửa thang máy mở và ông Khảm bước vào thì rơi thẳng từ lầu 3 xuống vì ca bin thang máy không hoạt động (vẫn còn nằm tại lầu 1) mà không được cảnh báo. Cú “rơi lầu” khiến ông Khảm bị một vết rách sau đỉnh đầu, khuỷu tay bị chấn thương, cổ chân trái bị rách một đường khoảng 5cm. Sau khi sơ cứu tại Viện Y dược học dân tộc, ông được người nhà chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Và hiện đang điều trị ngoại trú tại BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM với bệnh cảnh: nứt 4 xương chậu, gãy ngón tay áp út và út.
Tuy nhiên, theo ông Khảm, từ ngày tai nạn xảy ra với ông, Viện Y dược học dân tộc chỉ cử người tới thăm một lần rồi… thôi. Quá bức xúc, ông đã viết đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng và ngày 12-8, Công an P10, Q.Phú Nhuận đã có buổi hòa giải giữa hai bên nhưng không thành.
Ng.Hương