Theo đó, vào sáng cùng ngày, khi anh Tranh đang cùng nhân viên điều hành hãng taxi Hàng Không Đà Nẵng kiểm tra xe để giao ca thì phát hiện trên ghế phụ có một chiếc ví da, trong ví có 1.440 USD, 12 triệu đồng (tổng giá trị gần 45 triệu đồng) và hóa đơn mua hàng.

Nhớ đến lúc chở nữ du khách người Hàn Quốc là người đi chuyến cuối cùng vào tối ngày hôm trước có điểm đến tại đường Ngô Quyền (quận Ngũ Hành Sơn), anh Tranh liền đến nơi trả khách để tìm lại vị hành khách trên.

Các tin, bài viết khác
-
Chủ tịch UBND Đà Nẵng trao tặng 22 cá nhân, tập thể trong chuyên mục “Tôi yêu Đà Nẵng”
-
Tặng 1000 giỏ xách đi chợ cho nữ công nhân
-
Đà Nẵng tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững
-
Chính phủ chỉ đạo xây dựng ga đường sắt Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư
-
Hơn 700 tài năng công nghệ thông tin trong nước và quốc tế tham dự cuộc thi Procon tại Đà Nẵng
-
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: “Lò vẫn tiếp tục nóng“
-
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp với sinh viên Đà Nẵng
-
Đà Nẵng truy quét tín dụng đen dịp cuối năm
-
Đà Nẵng xúc tiến kế hoạch du lịch năm 2020
-
Khu du lịch cộng đồng Nam Ô: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản