TPHCM thực hiện cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn minh đô thị” đã được 5 tháng. Thế nhưng, nhìn lại vẫn chưa thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực. Cho đến nay, những hình ảnh chưa đẹp, chưa sạch, thậm chí nhếch nhác vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Riêng chuyện phóng uế, tiểu tiện trên đường phố vẫn diễn ra nhan nhản khiến du khách nước ngoài và người dân bức xúc. Theo tôi, một trong những việc “cần phải làm ngay” là phải xây dựng cho được mạng lưới nhà vệ sinh công cộng (VSCC) ở khắp mọi nơi để tránh gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan đô thị...
Theo Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM, trên địa bàn TPHCM hiện chỉ có khoảng 100 nhà VSCC, trong đó đa số tập trung tại quận 1, 3… còn ở các quận ven và huyện ngoại thành thì không có… Do TPHCM đang thiếu nhà VSCC nên tình trạng phóng uế bừa bãi vẫn không giảm. Chưa hết, không phải 100% nhà VSCC hiện có đều hoạt động có hiệu quả, mà không ít nhà VSCC đang đóng cửa im ỉm hoặc hoạt động cầm chừng.
Để khắc phục bài toán thiếu nhà VSCC, theo tôi, UBND TPHCM nên giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi quận, huyện (tùy theo yêu cầu thực tế), bố trí tập trung tại các khu vực đông dân như công viên, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện, bến xe, cây xăng, quán ăn… Vừa qua nhiều quận, huyện kêu thiếu mặt bằng để xây nhà VSCC, thế nhưng nếu các địa phương biết tận dụng những mảnh đất bỏ trống hoặc mặt bằng sử dụng sai mục đích tại các ngã ba, ngã tư đường phố thì mặt bằng xây nhà VSCC sẽ không thiếu. Tại các quận, huyện vẫn có tình trạng sử dụng đất công chưa hiệu quả, thậm chí lãng phí, thế nhưng khi cần mặt bằng xây nhà VSCC thì lại bảo: “Không có đất”! Như vậy khó khăn thiếu nhà VSCC chưa được tháo gỡ là do lãnh đạo chính quyền các cấp chưa thật sự quan tâm, thậm chí còn có thái độ xem nhẹ việc này.
Thanh Mai (TPHCM)