
Trên đường Nguyễn Kiệm (phường 3 quận Gò Vấp TPHCM) nhiều mặt hàng từ điện thoại, điện tử đến các loại vớ, dây nịt được người dân bày bán khá tự do. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, họ còn lấn chiếm luôn cả lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến giao thông.

Đặc biệt, trạm dừng xe buýt đã trở thành nơi trưng bày hàng hóa của những ông “chủ” lưu động, khách chờ đi xe buýt phải nhường ghế cho ông “chủ” nghỉ ngơi (ảnh). Tình trạng này chỉ tạm lắng khi có cơ quan chức năng đến, nhưng sau đó gian hàng của các ông “chủ” lại được tái lập lại như cũ.
ĐÌNH TRỌNG