Những ngày đầu thu tháng 8-2014, tôi may mắn được trở lại Eana, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc lần thứ 2. Lần đầu tiên cách đây 5 năm tôi cũng đã được đến nơi này đúng vào dịp buôn Eana tổ chức ngày hội kỷ niệm 5 năm kết nghĩa với Công ty Phân bón Bình Điền. Cảm giác trở lại một miền quê xa xôi nghèo khó - nơi có những em nhỏ, những cụ già, những bác nông dân chất phát hiền lành khiến tôi không tránh khỏi bồi hồi xúc động.
Eana bây giờ đã có nhiều thay đổi so với 5 năm trước, đường vào buôn làng giờ đã được mở rộng hơn, không còn chật chội, gồ ghề, trơn trượt vào mùa mưa như xưa nữa. Hai bên đường chúng tôi đi, những vườn cây cà phê trĩu quả xanh ngút ngàn rì rào như muốn khoe lên sự an bình, tốt tươi trù phú của một niềm đất vốn đã từng chịu nhiều gian khổ…
Đưa ánh sáng tin học đến buôn nghèo Eana
Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Nhìn quang cảnh nơi đây, tôi có cảm giác sân trường như rộn ràng hơn, tưng bừng hơn khi nó được bao phủ bởi một màu tươi đỏ của cờ, hoa, băng rôn và cả những chiếc khăn quàng tung bay trên cổ áo các em học sinh bé nhỏ. Các em đang háo hức bước vào năm học mới và năm học 2014 – 2015 này là năm lần đầu tiên các em được học tin học, được chạm tay vào những chiếc máy tính ước mơ của mình…
Trao đổi với chúng tôi, cô hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có 100 em học sinh, trong đó có tới 97 em là người dân tộc, chỉ có 3 em là người kinh. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trường rất thiếu thốn. Để tiếp tục giúp đỡ con em của buôn Eana cải thiện điều kiện học tập, có điều kiện tiếp cận tin học, Công ty Bình Điền đã đầu tư tặng cho nhà trường 1 phòng máy vi tính đạt tiêu chuẩn quốc gia (gồm: 21 máy con, 1 máy chủ, 1 hệ thống máy chiếu màn chiếu, 1 máy in, 1 máy tính xách tay và 1 tivi 32inch) với tổng trị giá 197 triệu đồng. Đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phổ cập tin học cho các em học sinh dân tộc ở Eana. Với việc được trang bị phòng máy hiện đại, từ nay các em học sinh của Eana sẽ được tiếp cận và học tập để nâng cao hiểu biết về tin học, điều mà trước đây các em không có được.
Tổng giám đốc Công ty phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong trao bằng khen cho nông dân sản xuất giỏi buôn Eana.
Đầu tư trực tiếp cho sản xuất
Bên cạnh việc khuyến học, chăm lo đời sống tinh thần văn hóa thể thao cho bà con buôn Eana, Công ty Bình Điền còn có nhiều hình thức đầu tư trực tiếp cho bà con trong sản xuất. Hiệu quả nhất là việc hỗ trợ tập huấn nâng cao trình độ sản xuất cho bà con trong buôn, khi Bình Điền thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tại vườn cây, hàng tháng cử chuyên gia về tư vấn kỹ thuật chăm sóc cà phê, đồng thời hỗ trợ thành lập tổ khuyến nông, giúp đào tạo một số con em trong buôn trở thành cán bộ nòng cốt về kỹ thuật nông nghiệp để giúp bà con từng bước thay đổi tập quán canh tác.
Nhờ tiếp thu các ứng dụng khoa học kỹ thuật và được đầu tư phân bón kịp thời, năng suất cây trồng của bà con Eana liên tục được cải thiện. Theo đó, sản lượng cà phê đạt từ 3,5-4 tấn nhân/ha (tăng 167%), cây bắp lai đạt năng suất 4,5 tấn/ha (tăng 50%), lúa đạt 6-7 tấn/ha (tăng 75%), hồ tiêu đạt 3 tấn/ha (tăng 100%) so với trước.
Chủ tịch xã Eana cho biết, có được những thành quả trên là nhờ Công ty Bình Điền đã đầu tư giúp đỡ bà con rất nhiều trong sản xuất. Một trong những công trình tiêu biểu, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đó là Bình Điền đã đầu tư hệ thống điện sản xuất phục vụ tưới tiêu cho bà con buôn Eana. Trước đây, đồng bào buôn Eana thường sử dụng dầu diezien để phục vụ tưới tiêu. Tuy nhiên, do giá dầu ngày càng tăng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất vì chi phí tưới tiêu cao. Vì vậy bà con mong muốn có điện để phục vụ cho tưới tiêu nhằm giảm chi phí nhưng lại không đủ khả năng về tài chính để thực hiện. Nắm bắt được nguyện vọng đó, từ tháng 5-2011 đến nay, Bình Điền đã đầu tư tặng buôn Eana hệ thống đường dây điện phục vụ sản xuất với tổng trị giá là 215 triệu đồng. Việc đầu tư hệ thống điện sản xuất có chiều dài trên 1.420m đã phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích cà phê của buôn Eana và việc sử dụng điện thay cho dầu Diezen đã giúp bà con buôn Eana tiết giảm được 60% chi phí tưới tiêu.
Theo tính toán so sánh của bà con nếu tưới tiêu bằng dầu thì 1 ha cà phê người dân phải chịu chi phí là 7 triệu đồng/năm. Như vậy, để tưới tiêu cho 200 ha cà phê trong Buôn, người dân phải bỏ ra khoản chi phí là 1 tỷ 400 triệu đồng/năm. Khi chuyển sang tưới tiêu bằng điện chi phí tưới tiêu cho 1 ha cà phê là 2 triệu 500 ngàn đồng/ha/năm x 200ha = 500 triệu đồng. Như vậy, với việc chuyển sang tưới tiêu bằng điện sản xuất đã tiết kiệm cho bà con số tiền 900 triệu đồng/năm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào buôn Eana.
10 năm trọn một chữ tình
Như chúng ta biết, năm 2004 là thời điểm đời sống kinh tế - xã hội của cả nước còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với đồng bào Tây Nguyên. Để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nơi đây, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, ưu tiên cho phát triển kinh tế, đồng thời kêu gọi sự chung tay từ các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mặc dù là một doanh nghiệp đóng tại TPHCM, nhưng Công ty Bình Điền có nhiều hoạt động tích cực và là đơn vị tiên phong trong việc hưởng ứng các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong 10 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, Công ty Bình Điền đã trực tiếp hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng để buôn Eana xây dựng các công trình điện, trường học, nhà văn hóa; đầu tư hàng trăm tấn phân bón trả chậm không tính lãi giúp người dân có điều kiện chăm sóc cà phê.
Ông Lê Quốc Phong thăm máy tính do Bình Điền tặng trường tiểu học Lê Hồng Phong xã Eana. (Ảnh S.Nâu).
Vâng, 10 năm cũng chính là quãng thời gian đánh dấu một sự thay đổi kỳ lạ. Nếu ai đã từng đến vùng quê giàu truyền thống cách mạng này vào đầu những năm 2000 thì sẽ không tránh khỏi ngạc nhiên về sự đổi thay kỳ diệu đó. Bởi, nơi đây là một vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn trăm thứ, từ nước sinh hoạt cho đến điện, đường, trường, trạm, hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật thiếu thốn trăm bề, vậy mà nay vùng đất ấy đã “thay da đổi thịt” với sự phát triển toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị - xã hội. Với số hộ nghèo giảm đến 70-80%, số hộ khá, giàu tăng lên rõ rệt… Có được thành quả trên là nhờ tấm lòng sự quyết tâm, miệt mài, không ngại khó, ngại khổ của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ CNV Công ty Bình Điền. Chính tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó mà bà con nơi đây đã chào đón, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc bằng ánh mắt, nụ cười, bằng những vòng tay xiết chặt và cả những bó hoa tươi thắm khi họ trao tặng cho cán bộ CNV Bình Điền, đặc biệt là cho Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong trong ngày hội kỷ niệm 10 năm kết nghĩa mà tôi có dịp được chứng kiến trong chuyến đi thấm đậm nghĩa tình này.
…Sau 3 ngày công tác cùng các đồng nghiệp ở Tây Nguyên, tôi đã có thời gian ghi lại khá nhiều hình ảnh buôn làng Eana xanh tươi, thanh bình trong nắng ấm… Tôi cũng đã ghi lại rất nhiều hình ảnh và những nụ cười háo hức của các em thơ bên chiếc máy tính mới tinh nơi buôn làng xa xôi hồn hậu, ghi lại niềm hạnh phúc vô biên của người dân nơi đây khi họ đón mừng dòng điện phục vụ tưới tiêu với gương mặt hân hoan như bước vào ngày hội... Một người bạn đồng nghiệp khi đọc dòng chú thích trong tấm ảnh: “Đưa ánh sáng tin học đến buôn nghèo Eana” của tôi đã nói: “Với cách làm nặng nghĩa nặng tình này thì tôi tin khi các bạn Bình Điền rời xa, ánh sáng tin học ấy vẫn còn. Bởi nó khác hoàn toàn với cách làm từ thiện qua loa để lấy tiếng, họ đến, thăm viếng, tặng quà rồi ra đi chóng vánh, bỏ lại người dân nghèo vẫn hoàn nghèo, loay hoay mãi mà không tìm ra lối thoát…”. Tôi nghe, tôi hiểu và tôi càng thêm yêu quý, trân trọng hơn sự nỗ lực đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Phân bón Bình Điền dành cho bà con Eana trong suốt 10 năm qua – 10 trăm trọn một chữ tình...
S.NÂU