Viên ngọc trai mang tên Sleeping Lion, nổi tiếng nhờ hình thù giống chú sư tử đang ngủ, có cân nặng 120gram và chiều dài 7cm.
Khi Nữ hoàng Nga Catherine II qua đời năm 1796, Sleeping Lion đã “mất tích” bí ẩn và rồi xuất hiện trở lại tại Ba Lan. Sau đó, Sleeping Lion được một người thợ kim hoàn Hà Lan mua lại vào năm 1865 và được Hiệp hội Ngọc trai Amsterdam mua lại vào năm 1979 để nghiên cứu và tìm hiểu về dấu tích lịch sử của báu vật này.
Các tin, bài viết khác
-
Sơn giảm hấp thu nhiệt
-
Thành phố thông minh phải mang lại hạnh phúc
-
Tây và Trung Phi mất an ninh lương thực
-
Brazil yêu cầu phụ nữ hoãn mang thai
-
Tàu sân bay… biết bay
-
Hàn Quốc sản xuất thành công vải trợ lực
-
Mối đe dọa đa dạng sinh học
-
Khẩu trang Hi-End
-
Lớp học Fresh Air
-
Quốc gia đầu tiên áp dụng luật biến đổi khí hậu với công ty tài chính