Vịt... cồ

Vịt... cồ

- Lại xuất hiện mấy con vịt cồ.

- Bác ơi! Dịch cúm gia cầm đang căng thẳng. Chính phủ chỉ đạo quyết tâm tiêu hủy đàn gia cầm, lấy đâu ra vịt cồ?

Vịt... cồ ảnh 1

Bệnh nhân tại "Khu vườn kỳ lạ".

- Thì đấy, tin Đức mẹ khóc không phải con… vịt cồ cỡ bự là gì. Sau tin vịt đó, hàng ngàn người hiếu kỳ đổ ra nhà thờ Đức bà. Rồi còn vô số chuyện: đá cháy ở Quảng Nam, khu vườn kỳ lạ ở Long An. Nhưng con vịt cỡ đó vẫn chưa đáng sợ bằng con… vịt siêu thịt ở Đà Nẵng.

- Vịt nào?

- Tin một bà già ở quận Sơn Trà thường đứng trước cổng trường… bắt trẻ con ăn thịt, báo hại nhiều học sinh không dám đến trường.

- Bác cứ thích đùa. Tin vịt cỡ đó, làm sao tin?

- Khổ nỗi nhiều người lại tin. Thậm chí có học sinh “gan” hơn nhưng đến trường không dám đeo khăn đỏ vì nghe bà lão “ma cà rồng”… thích màu đỏ. Tệ hại hơn một bà cụ dọn vệ sinh ở Trường Phạm Ngọc Thạch đã bị học sinh chọi đá te tua vì nghi là… ma cà rồng.

- Thế chính quyền không có biện pháp gì sao?

- Công an đang truy tìm tông tích mấy con vịt cồ. Những chuyện tin vịt không chỉ xử lý luật pháp với kẻ tung tin vịt là xong đâu. Phải giải quyết căn cơ hơn.

- Căn cơ thế nào?

- Nâng cao được dân trí thì chẳng con vịt cồ nào có thể lộng hành.

AN LÃO

Tin cùng chuyên mục