Vụ vứt xác phi tang tại thẩm mỹ viện Cát Tường: Khởi tố thêm tội danh

Ngày 5-12, liên quan tới vụ án vứt xác phi tang tại thẩm mỹ viện Cát Tường, Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bổ sung tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị can Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường). Trước đó, bị can Khánh đã bị khởi tố tội “Xâm phạm thi thể”.

(SGGPO).- Ngày 5-12, liên quan tới vụ án vứt xác phi tang tại thẩm mỹ viện Cát Tường, Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố bổ sung tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị can Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường). Trước đó, bị can Khánh đã bị khởi tố tội “Xâm phạm thi thể”.

Qua điều tra, Khánh đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản là chiếc điện thoại di động iPhone 5S của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong quá trình cùng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) đi vứt xác nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại iPhone 5S, Khánh đã không thể sử dụng được do điện thoại có chức năng đặt mật khẩu. Sau đó, Khánh đem cho bạn mượn. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc điện thoại.

Trước đó, vào ngày 19-10, chị Huyền đã tới thẩm mỹ viện Cát Tường để phẫu thuật thẩm mỹ. Tại đây, chị Huyền đã được bác sỹ Tường thực hiện phẫu thuật, nhưng sau khi ca phẫu thuật kết thúc, chị Huyền đã bị sốc, hôn mê rồi tử vong. Sau khi chị Huyền tử vong, Nguyễn Mạnh Tường cùng với Đào Quang Khánh đã không thông báo cho gia đình nạn nhân mà có hành động tàn ác, dùng ô tô chở xác chị Huyền lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng để phi tang vào đêm 19-10.

Chiều nay, 5-12, đã tròn 49 ngày nhưng gia đình chị Huyền cùng với cơ quan công an vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của chị. Vì vậy, gia đình đã tổ chức lễ tang và lễ cầu siêu cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục