Người dân lên tiếng

Xã xa, chờ đèn chiếu sáng

Xã xa, chờ đèn chiếu sáng

Trong những năm gần đây người dân ở Củ Chi TPHCM rất vui mừng và phấn khởi vì huyện đã thực hiện tốt chủ trương “Điện-đường-trường-trạm”. Bộ mặt nông thôn Củ Chi ngày càng thay đổi: gần 100% các hộ dân có điện sử dụng, nhiều tuyến đường chính được trải nhựa… Tuy nhiên, trong những việc làm được thì hệ thống điện cho đèn chiếu sáng dân lập là điều người dân chưa hài lòng. Cụ thể, ở 2 xã Trung Lập Thượng và Trung Lập Hạ, mỗi khi đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, bà con luôn phản ánh chuyện hệ thống đèn chiếu sáng dân lập ở 2 xã trên hầu như bị tê liệt, không còn tác dụng.

Xã xa, chờ đèn chiếu sáng ảnh 1

Đèn trên đường Vân Hàn - Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi TPHCM, không hoạt động do bị trộm dây điện.

Theo ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lập Thượng, trên địa bàn xã đã đầu tư lắp đặt 605 bộ đèn, trị giá mỗi bộ 8 triệu đồng, theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, hiện có trên 2.700m dây điện bị kẻ gian cắt trộm, 105 bộ đèn bị hư hỏng. Số đèn còn lại sử dụng rất ít, vì ngành chiếu sáng có chủ trương cắt tiết giảm điện năng, vì thế về đêm nhiều tuyến đường giao thông không có đèn chiếu sáng.

Còn ông Nguyễn Văn Phơ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Lập Hạ, nói: “Nhiều cử tri chất vấn tôi về nạn mất trộm dây điện, tạo điều kiện cho bọn trộm cướp hoành hành về đêm. Mong ngành chiếu sáng và công an phối hợp với nhau thật tốt để có phương án chống bọn trộm dây điện”.

Điều mong chờ nhất của người dân 2 xã, là ngành chiếu sáng và chính quyền địa phương cố gắng khắc phục, tái lập lại những nơi bị mất dây điện và tính toán hợp lý việc cắt tiết giảm đèn chiếu sáng cho hợp lý, đảm bảo nguồn sáng công cộng về đêm cho bà con.

TRẦN VĂN TÁM 

Tin cùng chuyên mục