Anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1960 tại Mộ Đức, Quảng Ngãi) lập gia đình với chị Đinh Thị Giáo ở Hưng Hà, Thái Bình được 6 năm. Anh chị có với nhau 1 con trai và 1 con gái. Hai cháu lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ trong mái ấm gia đình ở tổ 6, thôn 5, xã Đakai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
Gia đình êm ấm, hạnh phúc khi anh Tuấn đang làm công nhân nông trường Đakai, còn chị làm giáo viên dạy tại Trường Tiểu học I Đakai. Nào ngờ, hai cháu Văn Pháp và Thu Trang vừa lên 5, lên 3 thì anh Tuấn ra đi bởi căn bệnh ung thư não. Năm 2003, chị Giáo đang hái tiêu thì bị trượt thang ngã tử vong. Thế là hai cháu Pháp - Trang mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải nhờ cô bác cưu mang đùm bọc cho ăn học.
Năm 2005, đang học lớp 11 Trường THPT Hùng Vương, Đức Linh, Bình Thuận thì Pháp bị đau mắt, phải nghỉ học để chữa trị. Sau nhiều năm liên tục chữa trị, bệnh tình của Pháp vẫn không thuyên giảm. Nay, đôi mắt em mù hẳn do di chứng của căn bệnh ung thư não. Pháp được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lấy khối u. Hiện tại, sức khỏe Pháp rất yếu (ảnh). Thu Trang đang học lớp kế toán trung cấp cũng phải bỏ học để chăm anh. Tình cảnh của Pháp thật bi đát, rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, số 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08)39294058.
Phan Dương Thy