“Sốt” phim tâm lý

Sau hàng loạt các bộ phim hành động, tuần qua được xem là tuần của những bộ phim tâm lý. Cả 3 nhà phát hành BHD, Megastar và Thiên Ngân đều tung ra những bộ phim khai thác yếu tố tâm lý của nhân vật làm yếu tố hấp dẫn cho phim.
“Sốt” phim tâm lý

Sau hàng loạt các bộ phim hành động, tuần qua được xem là tuần của những bộ phim tâm lý. Cả 3 nhà phát hành BHD, Megastar và Thiên Ngân đều tung ra những bộ phim khai thác yếu tố tâm lý của nhân vật làm yếu tố hấp dẫn cho phim.

Đầu tiên phải kể đến “Haeundae” do Megastar phát hành. Điều đặc biệt là Megastar hầu như chuyên phát hành phim của Mỹ nay lại tung ra một sản phẩm “made in Korea”, một bộ phim mà theo như quảng cáo của nhân viên truyền thông ở đây rằng “phải cầm theo khăn tay khi đi xem phim”. Cảm nhận đầu tiên về bộ phim này đó là Hàn Quốc đã chạm vào ranh giới của hiệu ứng kỹ xảo điện ảnh hoành tráng, thứ độc quyền của Hollywood. Điểm nổi bật trong phim chính là cơn sóng thần khổng lồ bất ngờ ập đến thành phố biển hiền hòa ở phía Nam Hàn Quốc tàn phá, cuốn trôi nhà cửa và hàng ngàn người dân…

Thảm họa sóng thần bất ngờ, những người dân dẫm đạp lên nhau, những tòa nhà, cầu đường sụp đổ… dù khá ấn tượng, nhưng trên hết vẫn là cách khai thác tâm lý rất đặc trưng của Hàn Quốc. Một câu chuyện của nhiều nhân vật, nhiều hoàn cảnh. Một cặp vợ chồng ly thân vì người chồng quá đam mê công việc. Người vợ hận đến mức dù mang thai nhưng không cho chồng biết. 7 năm sau, bé gái có dịp nhận cha đúng vào lúc nó mất đi cả cha lẫn mẹ trong cơn đại hồng thủy.

Một chàng trai không dám ngỏ lời vì mặc cảm mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha người yêu. Họ cũng suýt mất nhau trong biển nước. Một cậu con trai lười biếng sống dựa vào người mẹ già chợt nhận ra mình đã mất đi thứ quý giá nhất đó là mẹ. Chỉ vì mua đôi giày cho con, mẹ cậu đã bỏ dở chuyến tham quan dành cho những người già và bà đã bị cuốn vào cơn sóng thần bất ngờ ấy…

Một cảnh trong phim “Chuyên gia tình yêu” (The ugly truth).

Một cảnh trong phim “Chuyên gia tình yêu” (The ugly truth).

Bộ phim tâm lý thứ hai là “Chồng ảo” (The time traveler’s wife) của BHD. Người xem “lặn ngụp” trong thế giới siêu tưởng của những nhà làm phim qua câu chuyện về một nhân vật nam bị mắc chứng bệnh đi xuyên thời gian. Cậu bé, người thanh niên, người đàn ông ấy đã không thể kiểm soát được lúc nào mình bị “cuốn” đến một giai đoạn khác của cuộc đời chính mình. Ở mỗi giai đoạn anh ta lại “tạm trú” ngắn hạn và lại ra đi chỉ để lại toàn bộ y phục, cùng với sự xuất hiện trong trạng thái không mảnh vải che thân ở một thời khắc khác.

Vì không ở đâu lâu nên ăn trộm quần áo và làm những công việc tạm bợ đó là nghề của anh ta. Chỉ cho đến khi anh ta gặp được một người con gái, cô đã thay đổi vận mệnh của anh, chấp nhận lấy anh, một người không biết sẽ ra đi và quay về lúc nào, thậm chí cô còn chấp nhận mang trong mình bào thai cũng mang gien của chồng – “xuyên thời gian”. Sự mơ hồ của câu chuyện, của các nhân vật đã cho người xem một cảm nhận sâu sắc về giá trị của tình yêu, của mỗi giây phút bên nhau, để được sống và hy sinh cho nhau ở trong cuộc đời vốn dĩ đầy bất trắc này.

Bộ phim thứ ba là “Chuyên gia tình yêu ” (The ugly truth) do Thiên Ngân nhập. Mổ xẻ bản chất của hai thế giới: đàn bà và đàn ông, đó chính là nội dung mà bộ phim đề cập. Các cô gái luôn mơ tưởng một nửa của mình là những chàng trai thông minh, đẹp trai, ga lăng, lãng mạn, yêu bằng cả trái tim…

Nhưng thực chất có những người như thế trên đời? Câu trả lời là không! Tất cả đàn ông đều yêu bằng mắt và mối quan tâm lớn nhất của họ là chuyện làm sao để có thể ngủ với người phụ nữ mà họ để mắt tới. Bộ phim hài hước nhưng được xem là phơi bày sự thật xấu xí ở bên trong tình yêu. Câu chuyện thuyết phục bởi nó là sản phẩm hợp tác của 3 nữ biên kịch tài ba của Hollywood. Họ đã có một khoảng thời gian khá dài để “đào xới” những ngóc ngách tâm lý của con người. Họ tận dụng triệt để vốn sống của chính mình để tìm lời đáp cho câu hỏi: nam giới và nữ giới thực sự muốn gì? Bộ phim được xem là nhạy cảm vì vậy không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Hạ Chinh

Tin cùng chuyên mục