Rất nhiều sinh viên Trường Đại học dân lập Bình Dương không đồng tình với quy định của trường về việc nếu đóng học phí chậm sẽ bị phạt từ 3% đến 10%.
Làm khó sinh viên
Trường ĐH Bình Dương có số lượng sinh viên từ các tỉnh, thành trong nước theo học rất đông, trong đó không ít sinh viên quê ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
Trong những ngày cận kề gần hết hạn đóng học phí, nhiều sinh viên vẫn đang thấp thỏm chờ gia đình gửi tiền vào để đóng đúng hạn. Bên cạnh đó, một số em cũng đang nôn nóng với tờ giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Có mặt tại Trường ĐH Bình Dương vào buổi trưa ngày 21-3, chúng tôi nhìn thấy hàng trăm sinh viên xếp hàng rồng rắn trước phòng tài vụ của trường để chờ đóng tiền. Sinh viên T.V.Đ, quê Thanh Hóa, cho biết: “Từ hôm trường bắt đầu thông báo đóng tiền học phí, em điện về nhà báo cho gia biết gửi vào. Nhưng gia đình không có tiền nên phải đi vay, đến sáng nay em mới nhận được.
Mấy hôm nay, các bạn đến đóng tiền đông quá mình cũng nóng ruột, phải đóng nhanh thôi, kẻo lỡ quá hạn thì lấy tiền đâu mà đóng phạt. Tuy vậy, em phải chờ lúc nào cầm được biên lai lúc đó mới ngủ ngon được”.
Còn N.H.T, đang theo học ngành kỹ thuật, vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng, kể: “Em cũng mới nhận được giấy xác nhận của địa phương để làm đơn xin gia hạn nộp học phí. Cách đây mấy ngày em lo mất ăn, mất ngủ luôn”.
Tiếp xúc với các sinh viên đang chờ đóng tiền trước phòng tài vụ, dường như các bạn đều phản ứng với cách áp dụng quy định phạt trên của Trường ĐH Bình Dương. H., sinh viên năm 2, bộc bạch: “Nhà trường ra quy định phạt tiền như vậy là làm khó sinh viên quá, giống như phải đóng lãi nếu nộp chậm vậy. Năm ngoái gia đình em gửi tiền vào không kịp nên em bị phạt. Năm nay, rút kinh nghiệm, tết về em bảo gia đình chuẩn bị trước cho chắc ăn”.
Phạt tiền để sinh viên có trách nhiệm hơn?
Trao đổi với chúng tôi, bà Cao Thị Việt Hương - Phó hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường ĐH dân lập Bình Dương lý giải: “Trường ĐH Bình Dương là trường dân lập đang chuyển sang tư thục, mọi vấn đề tài chính chúng tôi phải tự hạch toán thu chi. Do đó, sinh viên của trường phải thực hiện nghĩa vụ tài chính để trả lương cho giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất và nhiều vấn đề khác nữa.
Trường ĐH Bình Dương cũng rất khác với các trường khác ở TPHCM, trường chúng tôi phải thỉnh giảng giảng viên ở TP về, ngoài tiền thù lao còn phải tổ chức đưa rước. Vì vậy, mỗi trường bắt buộc phải có một quy định riêng”.
Còn khi nói về sự không đồng tình của sinh viên đối với quy định trên, bà Hương nhấn mạnh: “Thực tế có rất ít sinh viên phản ứng về vấn đề này. Và đó là những đối tượng ít lên lớp học, nên nghe thông báo của trường qua loa. Trường ra thông báo với khoảng thời gian từ 18-2 đến 24-3. Do đó, các em có thời gian nửa tháng để liên lạc với gia đình, làm giấy chứng nhận là dư sức kịp”.
Theo bà Hương thì trường ra mức phạt như vậy không phải vì tiền, mà chỉ để cho sinh viên có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhà trường. Đây chỉ là sự ràng buộc cam kết giữa hai bên. Vì khi sinh viên đến trường đã được hưởng một dịch vụ cụ thể thì cần cam kết như thế nào khi sử dụng dịch vụ đó.
Bà Hương dẫn chứng: “Có nhiều em gia đình đã đưa tiền học phí nhưng lại xài hết. Vì vậy, biện pháp trên nhà trường áp dụng không phải vì tiền. Nếu nói tính lãi thì chúng tôi tính ngay trong vòng 1 tháng rưỡi rồi”. Bà Hương cũng khẳng định, quy định trên đã có từ khi trường mới thành lập (năm 2001).
Còn như để thay đổi quy định trên để sinh viên bớt lo toan về tiền phạt, ảnh hưởng tới việc học tập và thi cử thì trường vẫn chưa đưa ra được một biện pháp nào tốt hơn.
Lã Ái Tử