Nhận được tin nhà thơ Phan Trung Thành đã vượt qua ca mổ tim đầy khó khăn, nhiều bạn bè, bằng hữu và cả bạn đọc hâm mộ đã đến chia vui với anh. Đột quỵ hôm 28-4, chẩn đoán nhà thơ có dấu hiệu không khả quan. Tim một van hở, một van hẹp, động mạch cũng có vấn đề. Điều đáng lo nhất là chi phí phẫu thuật, đến hơn 80 triệu đồng. Số tiền mà một nhà thơ, một biên tập viên khó lòng lo được.
|
|
Nhà thơ Phan Trung Thành. |
Chính lúc đó, cả làng thơ, văn thành phố cũng như cả nước sôi nổi phát động phong trào “giúp Thành” . Còn nhớ, buổi họp báo tại Báo SGGP ngày 7-5 đã trở thành một dịp để những người bạn, những người ái mộ thơ anh, thậm chí cả những người chưa quen biết nhà thơ trẻ Phan Trung Thành cùng chung tay giúp đỡ.
Nhà biên kịch Nguyễn Thu Phương trở thành đầu cầu tập hợp mọi người, chị chạy ngược xuôi kêu gọi tài trợ giúp đỡ Thành. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, lúc đó trong mọi người chỉ còn sự lo lắng, lo không đủ tiền cho ca mổ, lo điều bất trắc có thể xảy ra với nhà thơ trẻ vừa mới ra mắt tập thơ mới. Chuyện ở Báo SGGP hôm đó chỉ là một dòng rất nhỏ trong vô số những người bạn, những người yêu quý nhà thơ. Trong những ngày ở bệnh viện, nhiều bạn bè, người thân và cả những bạn đọc đã đến thăm, động viên với mong muốn nhà thơ sớm qua cơn hiểm nghèo.
Khuôn mặt vẫn còn xanh nhưng đã hoạt bát và có hồn hẳn lại so với những ngày mới đột quỵ. Nhà thơ Phan Trung Thành ngồi dậy tiếp bạn bè đến thăm anh sau ca mổ. Lặng lẽ mỉm cười trên giường bệnh, anh tâm sự: “Có những lúc như thế này mới thấy tình bạn bè, tình anh em, tình người với nhau lớn đến như thế nào”. Quả thật, không kể những đóng góp về tinh thần, những đóng góp vật chất cũng không nhỏ, nó đã giúp anh thanh toán hết số tiền viện phí khá lớn. Đôi vai chỉ nặng nợ chữ nghĩa hơn những món nợ cuộc đời.
Vừa qua ca mổ khó khăn, nhà thơ Phan Trung Thành lại nhận được tin vui, tập thơ Những ngày vắng em của anh đang chuẩn bị được in. Sau lời cám ơn những người yêu quý mình, việc sắp có tập thơ là điều được anh khoe đầu tiên, còn trước cả diễn biến sau ca mổ của anh. Chỉ đến khi được hỏi, anh mới như sực nhớ để nhận xét với khách rằng: “Có cái gì đó xa lạ trong mình”. Xin đừng hiểu như một câu thơ đầy ẩn ý, nghĩa đen hoàn toàn: anh đã được gắn hai van tim nhân tạo. Những thiết bị kim loại lạnh lẽo rồi sẽ trở nên quen thuộc và biến thành một phần của cơ thể. Cũng giống như những tình cảm yêu thương chân thành của mọi người với Thành, những ngày khó khăn qua sẽ trở thành một phần trong cuộc đời anh. Cuộc đời rồi đây sẽ mang đến cho đời những vần thơ ngọt ngào đầy thi vị như anh đã từng thể hiện trong tập thơ Đồng hồ một kim vừa ra mắt trước khi vào bệnh viện.
Nhà thơ Phan Trung Thành, sinh năm 1973 tại Huế, là hội viên Hội nhà văn TPHCM, biên tập viên của NXB Công an Nhân dân (chi nhánh phía Nam). Anh đã xuất bản các tập thơ Vọng sông quê (2001), Mang (2005), Đồng hồ một kim (2008)...
Tường Vy |