Phố chẳng còn xa

Mai Hương - Văn Giang
Phố chẳng còn xa

Gặp hai “ông chủ” phường là chủ tịch và bí thư, tôi ngỏ ý xin cạc (danh thiếp). Nghe tôi nói, ông chủ tịch trợn mắt: “Gặp “đày tớ” mà xin cạc à? Cán bộ phường thì phải làm sao cho dân nhẵn mặt mình, chớ sao lại xài cạc?”. Đó là “bí kíp” giúp cán bộ phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 làm được nhiều chuyện góp phần thay đổi diện mạo địa bàn mà một thời người dân vẫn hay nói mỉa: “Phố còn xa lắm phường ơi!...”

Để có 10 căn nhà tình thương

Phố chẳng còn xa ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A Nguyễn Ngọc Sáng (thứ 5 từ trái sang) đi kiểm tra công trình đường ở tổ 8 khu phố 4.

Đang làm Phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, anh Nguyễn Việt Dũng đột ngột được chuyển về làm Phó bí thư rồi Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Công tác cũ thuần chuyên môn đơn giản hơn nhiều so với việc lãnh đạo một phường với bao nhiêu chuyện bếp núc của một xã hội thu nhỏ.

Như bao đời lãnh đạo khác, ngày mới nhậm chức, anh tập hợp các đoàn thể lại nghe báo cáo tình hình. Khi hỏi tới tình trạng nhà tranh tre nứa lá trên địa bàn phường, nhất nhất “thuộc cấp” đều báo cáo: đã cơ bản xóa sạch nhà tranh tre lá!

Vốn là dân sống ở vùng Tăng Nhơn Phú, Dũng không thể tin. Mấy ngày sau đó, hết giờ làm, anh cỡi xe máy lòn vô các khu dân cư, nghe tận tai, nhìn tận mắt, nhớ kỹ từng con hẻm, căn nhà để có thể cầm tay thuộc cấp mà dẫn đến tận nơi cho chừa tật… báo cáo láo.

Sau chuyến “vi hành” đó, lập tức chỉ tiêu xây đủ 10 căn nhà tình thương trong năm 2006 cho dân phường Tăng Nhơn Phú A được đề ra, cao gần gấp đôi chỉ tiêu năm trước. Mọi người lo lắng nhìn nhau: “Vật giá leo thang", một căn nhà tình thương trước đây xây mất 5-6 triệu thì bây giờ phải làm từ 8-10 triệu coi mới được. Đã thế, chỉ tiêu lại chót vót thế kia? Bí thư Đảng ủy “trấn” ngay: “Chúng ta không giao chỉ tiêu chung chung. 10 căn đó, khối đảng ủy, khối ủy ban, khối quân sự và các đoàn thể… mỗi tổ chức phải lo một căn".

Mới hết tháng 8- 2006, toàn phường đã xây được 9 căn nhà tình thương, căn thứ mười cũng sắp thi công. Chị Dương Thị Quyết, cán bộ chuyên trách xóa đói giảm nghèo của phường cười: “Hồi trước hổng có vụ quy trách nhiệm cụ thể thì ai cũng làm tàng tàng thôi, tới khi không vận động đủ quỹ thì lại chạy lên xin quận. Năm nay phường làm “căng”, tự lực được gần hết! Cứ cái đà này thì phường Tăng Nhơn Phú A chẳng mấy chốc mà hết nhà tre, nhà lá”.

Kế hoạch: 4, dân bảo: 10

Câu nói vừa quyết tâm, vừa pha chút liều lĩnh ấy của Phó chủ tịch UBND phường phụ trách kinh tế, Nguyễn Ngọc Sáng về chuyện làm đường khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Số là theo kế hoạch đề ra ban đầu, với những công trình nhà nước và nhân dân cùng làm, phường chỉ dám đặt mức hoàn thành 4 con đường ở khu phố 3 trong năm 2006 này thôi, còn lại rải đều làm túc tắc cho tới năm 2008. Ai ngờ, tới kỳ họp hội đồng nhân dân phường, các đại biểu nhất nhất chê chỉ tiêu của phường là “bé hạt tiêu” quá, đề nghị phải tăng lên 10 con đường mới chịu.

Sau nhiều lần họp bàn, kế hoạch làm 10 tuyến đường hẻm trong khu dân cư ngay trong năm 2006 được đề ra. Trách nhiệm đè lên vai Nguyễn Ngọc Sáng. Anh tâm sự: “Ban đầu đề ra chỉ tiêu làm 4 đường thì mình nhắm mắt làm khỏe ru. Làm 6 đường cũng vừa sức. Nhưng tăng lên 10 tuyến thì phải vận hết 10 phần công lực ra mà làm mới mong xong kịp. Dân đã mong đợi thế, mình không thể làm lơ, dù không làm được thì cuối năm mình bị hạ thi đua, thậm chí bị kỷ luật là điều hoàn toàn có thể”.

Trước năm 2006, phường Tăng Nhơn Phú A chưa hề áp dụng làm đường theo kiểu nhà nước và nhân dân cùng làm. Việc làm đường vì thế cứ “trăm dâu đổ đầu phường, trăm đường đổ đầu quận”. Tốc độ nhựa hóa cực kỳ chậm.

Không thể để dân phố phường đi đường đất mãi, lãnh đạo phường quyết tâm huy động sức dân theo tỷ lệ: dân 6, nhà nước 4. Hiện nay, 7/10 tuyến đường đã vào giai đoạn thi công, một số đã đưa vào sử dụng. Anh Nguyễn Ngọc Sáng cười tự tin: “Khó nhất là giai đoạn thuyết phục dân. Dân thuận góp rồi thì chẳng có gì phải lo lắng nữa”.

Mai Hương - Văn Giang

 

Tin cùng chuyên mục