Thời con vàng con ngọc

Thời con vàng con ngọc

Chị Lan (Tân Bình, TPHCM) bất ngờ biết cô con gái cưng yêu cậu bạn trai bằng tuổi, ở xóm ngoài. Nói bất ngờ vì lâu nay chị vẫn nghĩ con bé còn nhỏ nít, đã là sinh viên nhưng cứ về nhà là nằm ườn ra, mọi việc mẹ phục vụ.

Con bé kén ăn từ nhỏ, người gầy nhom, vì thế chị Lan phải luôn năn nỉ con ăn thêm, mua nhiều loại thuốc bổ cho con uống để mong con ăn được nhiều. Cũng vì èo uột, nên đến khi cô bé lớn một chút chị cũng chẳng cho làm gì, nhà chẳng quét, đến ăn chẳng rửa bát, mọi việc đã có người giúp việc. Thế nên, trong mắt chị, cô bé vẫn chỉ là đứa trẻ, thế mà nay nó biết yêu.

Minh họa: KIM PHIẾN

Minh họa: KIM PHIẾN

Giận dữ, đau khổ, vật vã… chị hỏi thăm khắp nơi nhờ tư vấn cần ứng xử như thế nào. Và rồi, chị nhận thấy phải ngọt nhạt với con chứ cũng chẳng cấm cản được. Thế là chị bắt đầu một chương trình nói chuyện với con, như nói với một người… lớn. Nào xa xôi, con gái lớn thì phải yêu thôi, nhưng nên chọn người như thế nào. Rồi khi có người yêu nên cư xử ra sao, cần phải giữ mình. Và cuối cùng chị hỏi thẳng, con có cần mẹ tư vấn gì không, mọi vấn đề liên quan tới tình yêu. Cô bé trả lời gọn lỏn, biết tất, cần hiểu gì thì lên mạng là biết liền. Chị Lan chỉ biết thở dài.

Mới đây chị Lan lên mạng, quay qua quay lại thấy quá nhiều những thông tin bọn trẻ mới lớn không hài lòng chuyện gì, thậm chí không vừa ý với bố mẹ là… tự tử. Nào hai trẻ cùng nhau nhảy lầu. Nào thi không đậu đại học uống thuốc rầy tự tử. Nào người này không còn yêu người kia nữa, kẻ không muốn chia tay năn nỉ không được thì quay sang đâm chết bạn mình rồi tự đâm mình. Chị hoảng. Cuối cùng, chị đành có cuộc nói chuyện thẳng thắn với con, rằng ở đời chuyện gì cũng có thể giải quyết, mạng sống là quan trọng nhất. Vì thế, bất kể có điều gì xảy ra, con đừng quá tuyệt vọng mà tin rằng, cha mẹ luôn bên cạnh con, bảo bọc con. Và chị đúc kết một câu cho cô con gái: “Nếu tình yêu đến con không mong đợi gì, tình yêu đi con quay ngay về… với mẹ”.

Cũng vậy, chị Ngân nhà ở quận 8 đã có phen lên ruột khi phát hiện cậu con trai đang học lớp 11 của mình đang yêu. Vốn anh chị lấy nhau khá muộn, mãi mới có một mụn con nên vợ chồng chị và hai bên gia đình nội ngoại cưng như trứng mỏng. Từ bé, cu cậu chẳng biết làm gì. Lớn một chút, suốt ngày cu cậu ngồi chơi game online, nhiều khi quên cả việc học. Thậm chí, có khi mê chơi cậu quên cả ăn, chị phải bưng lên tận bàn. Anh chị phải thuê rất nhiều giáo viên đến dạy kèm thì sức học của cậu con trai mới khá lên.

Thế mà gần đây, cu cậu bỗng dưng siêng hẳn, lại còn mang sách dày cộp ra đọc. Những Đình Đình của Trung Quốc, Marc Levy của Pháp… được cậu ngấu nghiến. Một lần, chị tò mò mở cuốn sách, ngay trang đầu tiên là dòng chữ nghiêng ngả, tặng chồng yêu dấu, vợ Gấu Xù… cùng mấy hình vẽ loằng ngoằng mà chị chẳng hiểu gì cả. Hốt hoảng, chị hỏi con cho ra nhẽ, mới hay cuốn sách là của bạn gái trong lớp tặng. Hai đứa có cảm tình với nhau và viết thư hay xưng hô đều gọi nhau vợ chồng. Cậu bảo, ở lớp cậu khối cặp như thế và ai cũng xưng hô như vậy. Chị thấy mình hụt hẫng. Khuyên can ngăn cấm nhưng cậu không nghe, thậm chí còn nhịn ăn để phản đối lại mẹ. Chị chẳng hiểu vì sao cơ sự lại thế. Thằng bé ăn chưa no lo chưa tới, biết gì đâu, thế mà đã yêu. Chỉ biết, khi đến cơ quan làm việc chị cứ ngồi ngơ ngẩn, không chăm chú đến công việc như trước.

Gần đây, những trường hợp như vậy không hiếm xảy ra với nhiều gia đình. Phần lớn các gia đình hiện nay ít con, chỉ một hoặc hai con nên luôn có xu hướng lo lắng và nuông chiều con quá đỗi. Nhiều cặp vợ chồng lúc trẻ do khó khăn nên chỉ sinh một con, đến khi có chút của ăn của để thì không sinh được nữa. Vì hiếm con nên bao nhiêu yêu thương dồn cho con, chẳng để con đụng tay đụng chân vào việc gì. Nhiều cha mẹ thì lo kiếm tiền nên cũng ít có thời gian gần gũi bên con, đứa trẻ được giao khoán cho người giúp việc, dù chẳng thiếu thứ gì. Cho đến một ngày nào đó, những ông bố bà mẹ hốt hoảng thấy con mình nói chuyện bằng giọng quê của người giúp việc.

Một chuyên gia tâm lý cho biết, xã hội hiện nay có nhiều gia đình khá giả mà ít con, thế là đứa con được nâng niu như vàng như ngọc, muốn gì được nấy. Thế nhưng, cũng vì thế mà nhiều gia đình quên dạy con trách nhiệm đối với bản thân, với cha mẹ và xã hội, nên càng ngày đứa trẻ càng trở nên ích kỷ, thiếu sự hòa hợp với tập thể, thiếu các kỹ năng sống và trách nhiệm với mọi người. Thế nhưng, để khắc phục tình trạng này không dễ, nó đòi hỏi một sự chuyển biến mạnh hơn nữa về tư duy từ các bậc cha mẹ, nhưng đó lại là thế hệ cha mẹ trong tương lai, tức là phải chờ một thế hệ nữa. Và khi đó, công tác giáo dục phải được cải tiến ngay từ bây giờ, chính với những đứa trẻ đang là con vàng con bạc trong các gia đình. Khó thay.

Lê Anh

Tin cùng chuyên mục