Theo tường trình của ngư dân Nguyễn Chín, trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, là thuyền trưởng tàu QNg 96399 TS: Vào khoảng 9 giờ, ngày 20-5, 3 thuyền viên trên tàu cá QNg 96399 TS là Ng.Th. (53 tuổi), Ng.T. (40 tuổi) và D.Ng.Q. (31 tuổi) cùng trú ở xã An Hải, huyện Lý Sơn xuống thuyền thúng đi đến điểm lặn để tìm hải sâm thì phát hiện một "vật lạ" dưới lòng biển. Các thợ lặn này đã vớt "vật lạ" đó lên thuyền thúng để kiểm tra, bất ngờ, vật này phát nổ làm anh Ng.T. và D.Ng.Q. bị hất văng xuống biển tử vong, còn anh Ng.Th. bị thương nặng, bám vào phao cứu sinh.
Nghe tiếng nổ lớn, thuyền trưởng Nguyễn Chín cùng các ngư dân còn lại trên tàu QNg 96399 TS đã chạy đến và nổ lực tìm, vớt 2 thi thể nạn nhân đồng thời đưa anh Ng.Th. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Ng.Th. cũng đã tử vong ngay sau đó.
Theo thuyền trưởng Nguyễn Chín, lúc đó tàu của ông cách nơi 3 thuyền viên gặp nạn khoảng 800m. Khi được đưa lên tàu, anh Ng.Th. chỉ nói ú ớ được mấy câu là vớt được 1 cục nhựa to như cái bình gas, khi vớt lên thúng thì cục nhựa này xì gas, sau đó phát nổ rất nhanh, các thuyền viên trở tay không kịp.
“Sau khi đưa lên tàu, chúng tôi dùng đá để bảo quản thi thể các thuyền viên rồi đưa về Lý Sơn để báo cho người nhà an táng”, thuyền trưởng Chín tường trình.
Đến sáng 22-5, ba nạn nhân đã được đưa về quê để lo hậu sự. Rất đông người dân tại đảo Lý Sơn, chính quyền địa phương đến thắp hương, động viên, hỗ trợ người nhà nạn nhân.
Cùng ngày, UBND huyện đảo Lý Sơn cũng đã cử người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt cho mỗi gia đình nạn nhân là 5,4 triệu đồng để lo hậu sự.
Theo bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, vợ chồng anh Ng.T. có hoàn cảnh rất khó khăn, 3 con còn nhỏ nên địa phương đang vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị chức năng đóng góp kính phí giúp đỡ gia đình này.
Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng, công an và chính quyền địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Nghe tiếng nổ lớn, thuyền trưởng Nguyễn Chín cùng các ngư dân còn lại trên tàu QNg 96399 TS đã chạy đến và nổ lực tìm, vớt 2 thi thể nạn nhân đồng thời đưa anh Ng.Th. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Ng.Th. cũng đã tử vong ngay sau đó.
Theo thuyền trưởng Nguyễn Chín, lúc đó tàu của ông cách nơi 3 thuyền viên gặp nạn khoảng 800m. Khi được đưa lên tàu, anh Ng.Th. chỉ nói ú ớ được mấy câu là vớt được 1 cục nhựa to như cái bình gas, khi vớt lên thúng thì cục nhựa này xì gas, sau đó phát nổ rất nhanh, các thuyền viên trở tay không kịp.
“Sau khi đưa lên tàu, chúng tôi dùng đá để bảo quản thi thể các thuyền viên rồi đưa về Lý Sơn để báo cho người nhà an táng”, thuyền trưởng Chín tường trình.
Đến sáng 22-5, ba nạn nhân đã được đưa về quê để lo hậu sự. Rất đông người dân tại đảo Lý Sơn, chính quyền địa phương đến thắp hương, động viên, hỗ trợ người nhà nạn nhân.
Cùng ngày, UBND huyện đảo Lý Sơn cũng đã cử người đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt cho mỗi gia đình nạn nhân là 5,4 triệu đồng để lo hậu sự.
Theo bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, vợ chồng anh Ng.T. có hoàn cảnh rất khó khăn, 3 con còn nhỏ nên địa phương đang vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị chức năng đóng góp kính phí giúp đỡ gia đình này.
Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng, công an và chính quyền địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Điều tra vụ 3 người nghi dàn cảnh mua hàng để trộm tiền tại Tiền Giang
-
Ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép ở TPHCM
-
Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến hai người tử vong
-
Vĩnh Long: Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm
-
Phát hiện bộ xương người trôi dạt vào bờ biển
-
Bắt quả tang 25 nam nữ phê ma túy trong quán karaoke
-
Đắk Lắk: Thanh niên đâm chết anh họ vì mâu thuẫn nhỏ
-
Va chạm giao thông liên hoàn 5 xe làm ùn ứ kéo dài ở quận Bình Tân
-
Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máy, 5 người thương vong
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra vụ vận chuyển 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc