Ngay sau khi cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm trở thành tiếng vang lớn trong lòng độc giả cả nước, NXB Kim Đồng đã ấn hành cuốn sách 35 năm và 7 ngày với nội dung chính kể về chuyến thăm Việt Nam của cựu binh Mỹ Fred Whitehurst. Chuyến thăm Việt Nam 7 ngày của ông đã góp phần đưa tâm hồn cháy bỏng ngọn lửa tuổi trẻ của một liệt sĩ sống lại với những ký ức hào hùng và bi thương mà tuổi trẻ ngày nay đôi khi lãng quên trong cuộc sống náo nhiệt.
Những ngày đầu năm 2006, NXB Kim Đồng tiếp tục ra mắt phần 2 của 35 năm và 7 ngày với nhan đề 7 ngày và 35 năm. Đây không phải là một kiểu chơi chữ, cũng không phải là một kiểu “ăn theo”. Cuốn sách 35 năm và 7 ngày của NXB Kim Đồng lúc ấy đã phản ánh rõ nét bước đường làm sống lại cuốn hồi ký vốn đã lưu lạc nơi xứ người suốt 35 năm. Có thể nói, không có 7 ngày đó thì cuốn hồi ký đã nằm im suốt 35 năm sẽ vẫn tiếp tục chìm trong lớp bụi thời gian.
Sau đó, gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã vượt nửa vòng trái đất qua Mỹ thăm lại gia đình cựu binh Fred, gặp lại Nguyễn Trung Hiếu, người đã cứu cuốn nhật ký khỏi ngọn lửa chiến trường và trên hết là được nhìn lại tận mắt di vật của người con đã nằm xuống hơn 35 năm về trước. Cũng từ 7 ngày đó mà cả một quá khứ của 35 năm trước dần được tái hiện lại với đầy đủ những sắc màu, những góc nhìn ở cả hai phía. 7 ngày và 35 năm lần này không còn là 35 năm và 7 ngày trước đây, đó là một câu chuyện của những hồi ức, những kỷ niệm của quá khứ được sống lại theo từng lời kể, từng cuộc gặp mặt.
Trong cuốn sách lần này còn chứa đựng những tư liệu bên ngoài cuốn nhật ký. Bạn đọc sẽ gặp lại một thiếu nữ Thùy Trâm như bao thiếu nữ khác tại quê nhà qua hồi ức của người thân, bạn bè. Sẽ thấy lại một Thùy Trâm qua cái nhìn của “phía bên kia” - những người một thời là kẻ thù trực tiếp.
Có người hỏi rằng: “Đọc những cuốn sách này để làm gì khi cuốn nhật ký của chị Trâm đã là ngọn lửa quá rõ rồi?”. Nhưng nếu không có những cuốn sách như 35 năm và 7 ngày; 7 ngày và 35 năm thì mấy ai biết được đằng sau ngọn lửa kia là những con người vốn bình dị, hiền hòa. Đó chính là cái nền để ngọn lửa ấy cháy sáng hơn, để mọi người thấy rõ hơn ngọn lửa đã “để dấu ấn trong trái tim người khác” như lời kết cuốn sách.
LÊ TƯỜNG VÂN