
Năm nay mới 8 tuổi nhưng ngày ngày cháu Huỳnh Thị Ngọc Hòa (lớp 3 Trường Tiểu học Nghị Đức, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) sau giờ học vẫn thường cùng cha Huỳnh Ngọc Trường (47 tuổi, bị bệnh phù tim và tăng huyết áp) chăm sóc mẹ Phạm Thị Phúc (45 tuổi) bị co rút, liệt toàn thân (ảnh).

Là lao động nghèo nông thôn, cả nhà em Hòa ở trong ngôi nhà tình thương nằm lọt thỏm giữa rẫy cao su. Việc làm bấp bênh, đắp đổi cái ăn qua ngày nên càng túng quẫn. Thấy hoàn cảnh thương tâm nên cô giáo chủ nhiệm và bà con trong làng khi thì ổ bánh mì, lúc thì lon gạo… nhờ cháu Hòa mang về cho ba má. Đang còn rất nhỏ, cháu Hòa đã phải 2 vai dắt mẹ, dìu cha trong cảnh bệnh tật triền miên giằng xé… Chị Phúc bị thụt lưỡi, đớ họng, nhưng vẫn gắng gượng trong nước mắt, tiếng được tiếng mất, cầu mong vợ chồng sớm dứt bệnh tật, nếu chẳng may mệnh hệ gì thì cuộc đời cháu Hòa sẽ biết phải nương tựa vào đâu.
Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
PHẠM THỊ NHÍ