An toàn và đẹp

Sáng 15-12 xách xe chạy tới cơ quan sớm. Vẫn là con đường mọi ngày nhưng sao… có cảm giác rất lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên người dân TPHCM đội nón bảo hiểm (NBH). Khi sử dụng xe máy, từ người già, em nhỏ đến công chức, sinh viên – học sinh… ai cũng đội NBH. Chị em phụ nữ “điệu” một chút với những chiếc nón hồng, nón xanh, nón đỏ… trang trí hoa văn. Các em nhỏ thì hớn hở với những chiếc nón nhỏ xinh xinh vẽ, dán tranh nhân vật hoạt hình các em yêu thích…

Các bác, các anh chạy xe ôm cũng kịp “trang bị” thêm một chiếc nón treo lủng lẳng bên gương xe để sẵn sàng… phục vụ khách đi xe. Ngay cả mấy bác tài chạy xe ba gác máy cũng hưởng ứng luật nhiệt tình… bằng chiếc nón nhấp nhô theo nhịp… xóc của xe. Tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu làm đẹp hơn các con đường. Toàn dân ta đang hướng tới một TP giao thông… không có chấn thương sọ não.

Các cửa hàng NBH hôm nay cũng vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán. Lực lượng công an có bận bịu hơn thường ngày nhưng ai cũng hết lòng vì nhiệm vụ. Ít người hôm nay còn “quên” chưa đội NBH ngượng nghiïu đưa tay lên gãi đầu khi ai cũng nhìn mình… không thân thiện, tự nhiên cảm thấy mình lạc lõng trên đường. Có người bị “tuýt còi” luống cuống dừng xe và “xin” chú công an “cho em sang bên kia đường… mua nón”.

Ngày hôm nay trở đi, TP mình đã có một diện mạo mới: An toàn hơn, đẹp hơn.

TUÂN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục