“Về Phương Nam lắng nghe cung đàn.
Thổn thức lòng dưới trăng mơ màng”...
Bài hát Điệu buồn phương Nam của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển là ca khúc được phát triển trên những làn điệu xuất xứ từ Nam bộ khá hay, không chỉ tạo nên một âm hưởng ngọt ngào, dạt dào trong lòng người mà còn gợi lên hình ảnh thân thuộc của những vùng quê sông nước dịu hiền. Với không ít người, bài hát đã trở thành giai điệu tâm giao của mình.
Quê hương Nam bộ. Ảnh: Tr.T.
Trò chuyện với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển về xuất xứ của Điệu buồn phương Nam, anh kể: “Năm 1970 từ quê hương Quảng Nam tôi được bổ nhiệm về dạy tại trường trung học Bạc Liêu và gắn bó với vùng đất này hơn 5 năm.
Trong khoảng thời gian đó, từ một người không quen biết ai nơi xứ lạ, tôi đã nhận được bao tình nghĩa thâm sâu ở tấm lòng người Bạc Liêu, tự Bạc Liêu là quê hương thứ hai của mình và điều thấm đẫm trong tâm hồn tôi nhất chính là những giai điệu ngọt ngào của câu vọng cổ, những lời hát ru chơn chất, thường thả dài trên sông vào những đêm trăng sáng, hay những vụ mùa thơm ngát tình quê…
Bài hát Điệu buồn phương Nam tôi viết năm 1996, phát triển từ điệu Xuân Nữ thường nghe bất cứ trong câu hát ở nhiều tuồng cải lương. Điệu Xuân Nữ phát triển hoàn chỉnh thành một bài hát được nhiều người yêu mến… và đã được nhiều ca sĩ như: Hương Lan, Bích Phượng, Thùy Trang, Hạnh Nguyên… thể hiện khá hay”.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển là tác giả ca khúc Thu, Hát cho người rất được mến mộ từ lâu.
HUY MIÊN