
- Lại phát hiện một vụ giao đất lùm xùm ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
- Giao quyền sử dụng đất cho dân là trách nhiệm của ủy ban. Mà đã giao đất là sẽ có chuyện thắc mắc, chuyện lùm xùm. Bác thắc mắc điều đó làm gì?

Ảnh minh họa
- Nhưng trong số 24 “nông dân” được giao đất có đến 13 người là “nông dân cày bàn giấy” và 11 người là vợ con các ổng. Khi bà con thắc mắc, mấy ổng còn thách thức dư luận bằng cách cấp thêm đất cho 9 thân nhân với diện tích 173.970m2 có vị trí thuận lợi để kinh doanh du lịch.
- Bác ơi! Mấy ông cán bộ cũng là… gốc nông dân. Cấp đất cho mấy ổng cũng là cấp đất cho nông dân. Vấn đề là trên đất ấy mấy ổng làm gì?
- Bán chứ làm gì. Người ít thu lời cũng vài trăm triệu. Người nhiều thu lợi tới cả tỷ đồng. Nghe nói khi cơ quan chức năng phát hiện ra, có quyết định thu hồi, có 2 ông “nguyên” là “cha mẹ của dân” kiên quyết không chịu nộp lại.
- Ô bác ơi! Thế thì “quá mù ra mưa” rồi. Nếu cứ kiểu “rừng ta ta cứ chia” kiểu này thì tôi e…
- Làm sao?
- Có lúc mấy ổng sẽ… bán cả trời mà không cần văn tự.
VIỆT YÊN