
Bà Trần Thị Kim Liên (71 tuổi, ở sâu trong kênh Mương Tịnh, ấp Long An, xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang) mắc bệnh ung thư vú và nội mạc tử cung.
Gia đình đã bán hết đất rẫy để có tiền đưa bà đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Nay bà Liên lại bị thận ứ nước độ 3, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Tuổi già, lại bệnh triền miên nên cơ thể bà Liên ngày càng suy kiệt (ảnh).

Hôm rồi bệnh trở nặng nên gia đình đưa bà Liên vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu và điều trị. Tại đây, bà đã được truyền hơn nửa lít máu nên đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi chữa trị. Toàn bộ chi phí điều trị bệnh cho bà Liên khoảng 30 triệu đồng. Gia cảnh bà Liên thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất; vợ chồng sống trong căn nhà tình thương 32m2 được Nhà nước xây tặng đã hơn 5 năm. Do tuổi cao sức yếu, lại chống chọi với nhiều bệnh tật nên thời gian qua, vợ chồng bà Liên không làm gì ra tiền. Cuộc sống đắp đổi qua ngày nhờ sự cưu mang của hàng xóm.
Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
TRỌNG TRUNG