- Điểm kinh doanh quá ồn ào
Nhiều phụ huynh học sinh Trường THCS Đống Đa (trên đường D2 nối dài thuộc P.25, Q.Bình Thạnh) bày tỏ bức xúc bởi sự ồn ào quá mức của tụ điểm kinh doanh bida-cà phê-tập thể hình nằm sát ngay cạnh trường. Điểm kinh doanh này mới ra đời chưa đầy 1 năm, thường xuyên mở nhạc hết công suất gây ồn ào, ảnh hưởng môi trường học tập của nhà trường và lôi kéo các em học sinh tham gia. Từ đề nghị của phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường đã có góp ý với tụ điểm này, nhưng tình hình không mấy cải thiện. Đề nghị công an khu vực lưu tâm đến vụ việc này, để thầy trò trường Đống Đa có môi trường học tập yên tĩnh.
(SONG ANH- ĐT: 0903.068xxx)
- Đĩa sex xuống đường chào mời
Hơn 3 tuần nay, trên đoạn đường Cây Trâm, thuộc P.11 và P.12 (Q.Gò Vấp) xuất hiện khoảng 4-5 điểm bán đĩa sex di động, do một nhóm chừng 7-8 thanh niên khá trẻ bày bán trên lề đường và xuống lòng đường chào mời, tiếp thị. Với giá bán khá “bèo”, chỉ từ 3.000 đến 6.000đ/đĩa, các tiệm đĩa đen đang nhắm vào đối tượng hàng ngàn công nhân nhập cư ở khu vực này. Rất mong các anh cảnh sát khu vực để mắt tới những tiệm đĩa đen này.
(L.T.T- P.12, Q. Gò Vấp, ĐT: 0916468xxx)
- Thi công quá chậm
Chỉ dài chưa quá 200m nhưng đoạn QL 54 (ngang qua xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, Trà Vinh) thi công ì ạch 3 năm nay vẫn chưa xong. Cách làm dây dưa này khiến hàng trăm hộ dân dọc 2 bên quốc lộ phải ăn ngủ không yên vì… cát bụi. Mùa nắng bụi bay mù trời, bám thành lớp lên mặt người đi đường, trắng xóa trên nhà cửa người dân. Mùa mưa thì sình lầy, đường trơn trượt, khó khăn cho bà con lưu thông. Không biết đến khi nào đoạn đường này mới hoàn thành để trả lại môi trường trong lành cho bà con?
(TÂN CHÂU, TP. Cần Thơ- ĐT: 0913158xxx)