
Mối bất đồng giữa hai phái Hồi giáo Sunni và Shiite đang có chiều hướng căng thẳng thêm sau khi xảy ra các vụ tấn công sát hại lẫn nhau giữa hai phái. Ngày 19-5, lại thêm một phụ tá thân cận của giáo sĩ al-Sistani là al-Allaf bị bắn chết tại thành phố Sadr, Đông Bắc Baghdad, sau khi một phụ tá khác là al-Ghiri bị sát hại trước đó vài ngày.

Hiện trường vụ tấn công bằng bom xe ở Baghdad.
Chính quyền cho rằng thủ phạm gây ra các vụ tấn công này là người phái Sunni. Trong lúc đó, các tay súng Shiite đã tấn công vào xe của al-Jarba, một nhà làm luật thuộc phái Sunni.
Các vệ sĩ của Al-Jarba đã bắn trả và vụ đụng độ đã lôi kéo sự tham chiến của một trực thăng Apache Mỹ. Al-Jarba thoát chết, nhưng 10 người khác đã thiệt mạng.
Ngày 19-5, một viên chức Bộ Dầu mỏ Iraq là Ali Maneed cùng với Al-Umari thuộc phái Sunni đã bị hạ sát tại Baghdad.
Giữa lúc bạo lực leo thang thì Giáo chủ al-Sistani đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Kamal Kharrazi tại thành phố Najaf. Hai ông kêu gọi người Shiite bình tĩnh trước các vụ tấn công của người Sunni.
Người đứng đầu đảng Dân chủ của người Kurd tại miền Bắc Iraq Masoud Al-Barazani cảnh báo hiện đang có âm mưu chia rẽ hai cộng đồng lớn nhất tại Iraq và phá hoại nền dân chủ của nước này, đồng thời tỏ ý sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải hai phái Sunni và Shiite.
Thủ tướng Iraq al-Jaafari kêu gọi các nước láng giềng, đặc biệt là Syria hãy ngăn chặn các chiến binh ngoại quốc đổ vào Iraq và gây ra cuộc nội chiến tại đây.
B.Tr. (Theo CNN, AP)