Tin mừng cho môi trường sinh thái là cá sấu tự nhiên ở Bàu Sấu (rừng quốc gia Nam Cát Tiên) đã đẻ. Hồi xưa, cái bàu này toàn sấu, nhưng rồi bị tận diệt. Mãi rồi các nhà khoa học mới chọn lựa được ít cá sấu thuần chủng thả vô bàu. Và giờ thì tụi nó đẻ con. Nghĩa là ít năm nữa, xứ này chính thức có lại được cá sấu bầy, y như chuyện... hồi xưa!
Nhưng ngoài chuyện vui Bàu Sấu thì lại lắm chuyện rầu. Rùa tai đỏ, người ta nhập về mấy chục tấn, chạy lềnh khênh, rồi rùa “xách tay” mang ra cả chùa để phóng sinh. Chưa biết đường xử lý thế nào, các đơn vị liên quan vụ nhập rùa quay qua mắng vốn, kiện tụng nhau. Rùa, cây mai dương, ốc sên Mỹ, cá hung dữ..., toàn những món hàng nhập quá ớn.
Vụ rùa tai đỏ chưa lắng, thì giờ thêm tôm hùm đỏ. Công nhận bọn tôm hùm này khỏe thiệt, đi mấy vạn dặm về xứ mình, mà vẫn còn đủ sức dùng càng “bẻ” gãy hết trọi những hàng rào kiểm soát, kiểm dịch.
Cứ loạn xì ngầu vầy, thì ngụ ngôn hiện đại sẽ phải viết lại hết thôi. Cá sấu không đấu lại rùa, tôm hùm, thiệt chớ đâu có chơi?
TƯ QUÉO