Chuyện sau một ca mổ

Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình Bệnh viện Sài Gòn ITO (TPHCM), tâm sự về nỗi niềm đau đáu của mình: “Các cháu bị dị tật bẩm sinh không phải là tàn phế. 
Bác sĩ Xuân Anh và bé Minh Anh
Bác sĩ Xuân Anh và bé Minh Anh
Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình Bệnh viện Sài Gòn ITO (TPHCM), tâm sự về nỗi niềm đau đáu của mình: “Các cháu bị dị tật bẩm sinh không phải là tàn phế. Nhưng không mổ thì các cháu sẽ tàn phế suốt đời. Do vậy, tôi rất quan tâm việc phẫu thuật, chỉnh sửa, trả lại những gì có thể, để tạo điều kiện cho các cháu được sống, học tập và thực hiện ước mơ của mình”.  

Bác sĩ đi tìm bệnh nhân


Bé Bùi Hà Minh Anh (ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bị hội chứng Apert - rối loạn di truyền gây nên sự phát triển bất thường của hộp sọ, khiến bé sinh ra với một hình dạng méo mó của đầu và mặt cùng khuyết tật bẩm sinh ở chân và tay. Hội chứng Apert tương đối hiếm gặp, xảy ra với xác suất 1/65.000 trẻ sinh ra. Gia đình bé Minh Anh nghèo, mẹ làm nông, cha chạy xe ôm, nên không thể nào lo việc chữa trị cho con. Năm ngoái, khi bé Minh Anh chuẩn bị vào lớp 1, có một nhà hảo tâm đã lo chi phí xe cộ đưa hai mẹ con bé Minh Anh lên TPHCM tìm nơi khám và điều trị căn bệnh mà bé mắc phải. 

Bác sĩ Xuân Anh kể: “Hôm cháu Minh Anh vào viện, tôi trực tiếp khám. Hai tay và hai chân của cháu không có ngón, khi cầm viết phải chụm 2 tay lại rất tội nghiệp. Khám xong, tôi đề nghị phẫu thuật, chi phí áng chừng 35 triệu đồng. Cứ ngỡ sau đó gia đình sẽ sắp xếp để cháu trở lại phẫu thuật, ai ngờ biệt tăm luôn. Sau này tôi mới biết gia đình không có tiền lo chi phí phẫu thuật. Tôi cứ áy náy nghĩ về tương lai cháu Minh Anh mà lòng không đành. Thế nên, tháng 4-2016, tôi quyết định viết status trên trang cá nhân ở Facebook, đưa thông tin tìm cháu Minh Anh, để ai đó biết gia đình của cháu nhắn lại rằng hãy đưa cháu trở lại bệnh viện, tôi sẽ chia sẻ chi phí. Chỉ 2 giờ sau khi đưa thông tin, tôi đã tìm ra bệnh nhân bé bỏng của mình. May mắn sao, khi biết hoàn cảnh đáng thương của cháu Minh Anh, một nhà hảo tâm đã nhận ủng hộ toàn bộ chi phí đi lại và phẫu thuật cho cháu”. 

Có khả năng là giúp liền

Dù đã mổ nhiều ca dị tật nhưng bé Minh Anh là ca khó nên bác sĩ Xuân Anh không khỏi hồi hộp. Thay băng lần đầu, thấy da hồng hào trở lại bác sĩ rất mừng và biết là đã thành công. Hơn một năm sau, ngày 18-5 vừa qua, cháu Minh Anh được mời vào bệnh viện để phẫu thuật tay phải. Chi phí lần mổ này do chính bác sĩ Xuân Anh và hơn 10 người bạn hỗ trợ. Với kinh nghiệm tích lũy được, ca mổ lần này diễn ra nhanh hơn, chỉ mất hơn 2 tiếng. Bác sĩ Xuân Anh viết những lời tâm tình thật xúc động trên trang mạng cá nhân: “Sau 5 ngày phẫu thuật, bé Minh Anh đã được thay băng, kiểm tra lại vết mổ tách ngón tái tạo bàn tay. Các ngón tay hồng hào, da ghép sống tốt, diện mạo bàn tay mới đã thành hình. Một cái thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã thực hiện được trọn vẹn lời hứa trả lại cho bé đôi bàn tay đẹp với đầy đủ chức năng và hoàn toàn miễn phí. Uớc mơ của con sau này sẽ thành cô giáo, chúc con thực hiện được trọn vẹn ước mơ”. 

Ngoài ca mổ cho bé Minh Anh, từ năm ngoái đến nay bác sĩ Xuân Anh đã thực hiện thêm 8 ca mổ cho các cháu bị dị tật do hội chứng Apert. Bác sĩ Xuân Anh chia sẻ: “Sau mỗi ca mổ, phục hồi hoàn chỉnh các chức năng để các cháu có thể cầm nắm, tự lo cho mình, tôi rất vui khi nghĩ các cháu sẽ lớn lên thành người có ích”. Trong 8 ca, với những trường hợp gia đình các cháu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu chút đỉnh thì bác sĩ tự nguyện không nhận thù lao ca mổ. Trên trang cá nhân, nhiều lần bác sĩ Xuân Anh trân trọng ghi nhận sự hào hiệp của những nhà hảo tâm đã phụ chi phí phẫu thuật cho các cháu. Còn khi nói về mình, anh chỉ vỏn vẹn một câu: “Có gì đâu, sau mỗi ca mổ tôi thấy thêm yêu nghề và thêm niềm vui trong cuộc sống”.

Tin cùng chuyên mục