Con ung thư nuôi mẹ tai biến

Chồng bỏ nhà đi biệt khi con trai đầu lòng mới chào đời, chị Trần Thị Dữ (59 tuổi, ngụ nhà số 252, ấp Hưng Thành Tây, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) phải đi bưng gạch và phơi gạch mướn để nuôi mẹ già và con nhỏ. 
Con ung thư nuôi mẹ tai biến
Đầu năm 2016, nơi nách phải của chị nổi cục bướu cứng, gây đau nhức và sốt liên tục. Bà con lối xóm thương tình góp tiền giúp chị đi khám bệnh.  Kết quả sinh thiết là u ác tính, nhưng vì không tiền nên chị đành về nhà, mặc cho số phận. Hơn một năm nay, cục bướu di căn qua vú. Bác sĩ cho biết, chị bị ung thư thời kỳ cuối. 
Người dân lại quyên góp giúp và khuyên chị đi bệnh viện điều trị. Chị vay thêm một ít làm chi phí đi đường, nhưng chẳng có là bao. Toàn bộ tiền chỉ đủ vô hóa chất 2 lần ở bệnh viện. Đã vậy, mới đây, mẹ của chị Dữ là bà Trần Thị Tuyết (86 tuổi) lại phải nằm một chỗ vì tai biến mạch máu não. Hàng ngày, chị Dữ phải gắng chăm sóc mẹ già (ảnh), chi phí ăn uống thuốc men đều trông nhờ sự tiếp giúp của bà con lối xóm. Tình cảnh của hai mẹ con đều bệnh tật này thật đáng thương!
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục