
Nhà nghèo nhưng anh Nguyễn Minh Đức (43 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hằng chăm chỉ làm ăn bao năm tằn tiện, đã dựng được gian nhà tạm cùng 3 đứa con tránh nắng mưa ven làng Tân Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Tưởng vậy là yên, nhưng tai ương liên tục giáng xuống gia đình lao động nghèo khó này.A

Bố con anh Đức tự chăm sóc nhau trong những lúc chị Hằng vào xưởng may
Năm 2009, thấy lạ vì cơ thể dần phình to nên anh Đức tìm đến Bệnh viện Trung ương Huế, mới biết bị suy thận nặng. Hơn 6 năm trời ròng rã, mỗi tháng 2 lần rồi 4 lần theo định kỳ, chị Hằng phải nghỉ làm công nhân may mặc để chở chồng vào ra bệnh viện chạy thận… Lại một tai họa nữa ập đến với gia đình này khi vào năm 2014, con gái thứ hai Nguyễn Thị Hồng Ny (14 tuổi) cũng mắc bệnh thận giống anh Đức và còn thêm chứng động kinh.
Cả nhà với 5 miệng ăn và tiền thuốc men cho anh Đức và cháu Ny đều trông nhờ cả vào số tiền lương công nhân ít ỏi của chị Hằng. Chính quyền địa phương cùng bà con xóm làng tuy khó khăn nhưng cũng hết lòng giúp đỡ gia đình anh Đức, tuy nhiên chẳng thấm vào đâu vì tiền trị bệnh cùng lúc hai bố con quá nhiều và lại kéo dài. Gia đình lao động nghèo này đã gần như bế tắc, chỉ còn trông nhờ những tấm lòng hảo tâm chung tay cứu giúp.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263 (hoặc tại Trung tâm Truyền thông - Quảng cáo Báo SGGP, 450 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
VĂN THẮNG