Công ty Dịch vụ đô thị Tân Bình: Công nhân đến với con chữ

Công ty Dịch vụ đô thị Tân Bình: Công nhân đến với con chữ

Sau một thời gian gián đoạn vì phục vụ người dân TPHCM đón một cái tết sạch đẹp, những công nhân (CN) quét rác của Công ty Dịch vụ đô thị Tân Bình lại lao vào công việc đang dở dang: học! Lớp học được mở lại giữa những ngày cuối tháng 2-2008 có một ý nghĩa đặc biệt với những CN trong công ty: đây gần như là những lớp học cuối cùng để hoàn thành chương trình cấp 3 cho toàn bộ CN trong đơn vị. Ông Bùi Văn Bông, thành viên Ban Tổ chức phổ cập văn hóa cho CN công ty hạnh phúc cho biết, đó là những dòng chảy ngược bền bỉ, âm thầm, cuối cùng họ đã chiến thắng được bản thân mình…

“Nhảy múa” cùng con chữ

Công ty Dịch vụ đô thị Tân Bình: Công nhân đến với con chữ ảnh 1

Công nhân Công ty Dịch vụ đô thị Tân Bình tại một lớp học bổ túc văn hóa.

25 năm gián đoạn việc học, nhưng khi công ty phối hợp với Trường Bổ túc văn hóa Tôn Đức Thắng mở lớp, anh Phan Văn Bốn (sinh năm 1962) “làm liều” đăng ký xin học lớp 10 ngay. Ngày đầu tiên ngồi học, những con chữ cứ nhảy múa trước mắt anh. “Đi làm cả đêm không sao nhưng ngồi học có một buổi mà hoa cả mắt”, anh Bổn nhớ lại.

Bên cạnh anh, những đồng nghiệp hằng ngày cười nói cứ như bắp rang, nay sao tự nhiên lại hiền thế. Ai nấy đều cắm cúi ghi ghi chép chép dù nhiều người cũng có tâm trạng lơ mơ như anh. Những bài giảng của thầy về hàm số cứ loáng thoáng trong đầu anh.

Buổi học đầu tiên kết thúc, đầu óc anh quay cuồng nhưng một cảm giác hạnh phúc lại nhẹ nhàng đến: thế là mình đã được đi học lại! Cũng có hơn 10 năm rồi mới quay lại cầm cây bút và cuốn vở, chị Nguyễn Thị Phượng (41 tuổi), học lớp 9 cười hồn nhiên: “Vui lắm, tay cứ run run sao đó em ơi”!

Cảm giác ngại ngùng ban đầu qua mau, chỉ một thời gian ngắn mọi người đều hòa nhập vào lớp học. Hầu như rất hiếm có trường hợp CN nghỉ học nếu không có lý do chính đáng. “Cũng oải lắm chứ vì ban đêm làm đến 12 giờ hơn, về nhà đặt lưng xuống giường thì cũng đã 1 giờ sáng, hôm nào có bài nhiều hay sắp có kiểm tra thì… thức luôn đến sáng để học!”- anh Nguyễn Văn Tuấn (31 tuổi) cho biết…

Cha - con và những lời động viên

Với chị Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1957), ngày đầu tiên vào học lớp 4 rất ý nghĩa: chị và hai đứa con Phạm Văn Thuận, Phạm Thị Thanh cùng nhau đi học một lần. Hình ảnh ham học của 3 mẹ con chị cứ như những thỏi nam châm thu hút nhiều CN khác mạnh dạn đăng ký đi học trở lại. Ngày cùng đến lớp, đêm thì chia ca làm việc, tối về mấy mẹ con lại xúm xít cùng làm bài tập, cùng ôn. Cứ thế, nay chị Cúc và các con chị cũng đã hoàn thành xong chương trình cấp 3 một cách “ngoạn mục”.

Còn anh sinh viên Nguyễn Thế Sương (sinh năm 1957) thì không giấu được vẻ hồ hởi khoe: “Tôi theo học từ lớp 9, khi đó đứa con trai lớn tôi đang học lớp 10 kiêm luôn thầy giáo cho tôi. Hai cha con cứ thế “thẳng tiến”, con tôi hoàn thành xong chương trình đại học cũng là lúc tôi tiếp bước trở thành tân sinh viên năm nhất của Trường ĐH Luật TPHCM”. Chị Nguyễn Thị Phượng kể: “Hai đứa con tôi lúc đó đang theo học chính quy lớp 11, 12, còn tôi thì lớp 9 nên nghiễm nhiên chúng trở thành cô giáo của tôi. Thấy mẹ ham học, hai đứa con tôi thương và phục mẹ lắm. Tụi nhỏ tự bảo ban nhau học hành khiến hai vợ chồng tôi rất vui…”.

Vui thì có vui nhưng để hoàn thành hết chương trình cấp 3 không phải dễ. Hầu hết các anh chị đều có cùng một câu trả lời: học thiệt là khó! Tuổi đã cao, công việc lại vất vả đêm hôm, nên để tỉnh táo và đến lớp được từ sáng sớm, với các anh chị không phải là điều dễ dàng.

Ngay cả thầy giáo đứng lớp cũng quen với hình ảnh thi thoảng một vài “học trò” của mình chịu không nổi, gục xuống bàn làm ngay một giấc. Thế nhưng, chẳng ai bỏ cuộc nửa chừng. Những sẻ chia từ đồng nghiệp, từ con cái, từ chồng vợ hàng ngày cứ như những viên thuốc bổ tạo động lực cho các anh chị thẳng bước trên con đường khai phá kiến thức. Cứ thế, 4 lớp cấp 1, 4 lớp cấp 2, 3 lớp cấp 3 của thời điểm 1997-2001, rồi 3 lớp cấp 2, 6 lớp cấp 3 mở tiếp sau đó cũng lần lượt được hoàn thành với hàng trăm CN lặng lẽ, âm thầm theo học…

Ông Bùi Văn Bông kể: Từ số liệu khảo sát ban đầu (tỷ lệ mù chữ trong CN chiếm 20%, chỉ có 52% biết đọc biết viết), chúng tôi bắt tay thực hiện ngay chương trình nâng cao văn hóa cho công nhân. Số tiền bỏ ra thời gian qua khoảng trên 1 tỷ đồng. Nhưng cái được thì lớn hơn rất nhiều: hầu hết công nhân trong công ty đã hoàn thành cấp 3. Đã có CN đậu vào Trường ĐH Luật, 3 CN đang luyện thi vào Trường ĐH Nông Lâm. Những con số này không thể nói hết được những cố gắng của các anh chị ở đây. Nhiều người đã trở thành những tấm gương sáng để con cái noi theo qua nỗ lực học tập của bản thân. Từ đó, nhiều anh chị CN với trình độ chưa qua khỏi cấp 1, cấp 2 ngày nào, giờ đã đứng vào hàng ngũ Đảng. Nâng tổng số đảng viên là CN trực tiếp lao động của Đảng bộ công ty lên 20 người/54 đảng viên…

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục