Xem kịch “Mùa bông điên điển”

Xem kịch “Mùa bông điên điển”
Xem kịch “Mùa bông điên điển” ảnh 1

Cảnh trong vở “Mùa bông điên điển”.

Một nhóm bạn tuổi học trò Dũng, Hương và Bảnh ở một làng quê sông nước miền Tây. Cả ba cùng học chung một lớp và chơi  rất thân với nhau. Cứ đến mùa bông điên điển, cả ba thường chèo ghe đi hái bông. Dũng yêu Hương, còn Hương lại yêu Bảnh… Sau ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Hương thi đậu vào đại học, nhưng nhà nghèo, mẹ đột ngột qua đời nên đành ở nhà phụ giúp gia đình. Còn Bảnh nhà giàu có, đầy đủ điều kiện để học tập nhưng lại thi rớt và bắt đầu học đòi ăn chơi.

Trong khi đó, Dũng không có điều kiện học tiếp, phải học nghề đóng thuyền. Trong thời gian này, Dũng được Phù Sa - con của gia đình đang bảo bọc anh ăn học thương yêu… Mùa bông điên điển lại đến, Dũng về quê thăm Hương và hay tin Hương đang mang hoang thai. Ba của Hương vì quá nhục nhã với bà con xóm giềng nên đòi giết Hương… Thương Hương, Dũng đã bất ngờ đứng ra nhận lãnh trách nhiệm về mình và lo lắng cho cô. May mắn thay, đúng lúc này, Phù Sa xuất hiện…

Mùa bông điên điển được đạo diễn Trung Dân dàn dựng với những hình ảnh làng quê sông nước rất giản dị, mộc mạc, giàu cảm xúc. Tham gia vở diễn, ngoài các nghệ sĩ Kiều Mai Lý, Phương Dung, Chánh Thuận, còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch TPHCM như: Mai Mai, Bích Trâm, Minh Cường, Huỳnh Đông…

(*) Sẽ diễn vào tối 2 – 4 tại rạp hát Công Nhân, quận 1.

Vân An

Tin cùng chuyên mục