Diễn viên Huỳnh Đông, Ngọc Trinh

Ông già và con trẻ

Ông già và con trẻ

Sân khấu xã hội hóa ở TPHCM đã góp phần không nhỏ tạo tên tuổi cho nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, tác giả và là mảnh đất lành cho những diễn viên trẻ yêu nghề thử sức. Xin giới thiệu hai trong số những diễn viên đang góp phần tạo nên sức trẻ trên sân khấu thành phố hiện nay.

  • Diễn viên Huỳnh Đông: Mê kịch, học kịch, đóng vai... ông già!

Ông già và con trẻ ảnh 1

Huỳnh Đông

Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, Huỳnh Đông rất mê nghệ thuật, khoái đi xem kịch và rất mến mộ… nghệ sĩ Hữu Châu – người chuyên trị những vai già. Khi lớn lên, lòng đam mê của Đông càng dâng cao, thấy thế cha của Đông bảo: “Nếu con thích sân khấu thì cứ thi vô trường mà học, cái gì mình đam mê mới làm được!”.

Được cha cho phép, Đông mừng lắm và nguyện học tốt, ra trường sẽ cố gắng đeo đuổi diễn kịch bởi học là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.

Sau hai năm tốt nghiệp ra trường, Huỳnh Đông thường xuyên tham gia biểu diễn ở Nhà hát kịch TPHCM, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần và gần đây là Sân khấu kịch Tao Đàn.

Có gương mặt cân đối, điển trai, tính tình vui vẻ, hòa đồng, cứ tưởng Huỳnh Đông sẽ chỉ đảm nhận những vai kép đẹp trên sân khấu. Lòng mến mộ nghệ sĩ Hữu Châu từ bé đã có tác động vào vai diễn của Đông hiện nay.

Bên cạnh các vai trẻ trung như: tài xế lái xe trong vở “Chuyện nàng hoa hậu”, anh chàng bộ đội – “Nhánh lan rừng”, Minh – “Hoa biển”…, Huỳnh Đông còn đóng các vai… già. Huỳnh Đông cho biết, khi còn học ở trường, anh đã bắt đầu đóng vai già, một vai khá nổi tiếng của nghệ sĩ Hữu Châu trên Sân khấu kịch IDECAF – Nguyễn Trãi trong vở “Bí mật vườn Lệ Chi”.

Và gần đây, Huỳnh Đông được đạo diễn Công Ninh mời vào vai ông Cường trong vở “Mùa yêu đương”; đạo diễn Nguyễn Thu Phương mời vào vai ông Tư góa vợ trong vở “Khi người ta yêu”… Những vai già đòi hỏi các diễn viên phải có kinh nghiệm mới dám đảm nhận, còn Đông, sao lại gan thế, nếu diễn vai già không đạt, những người lớn tuổi xem sẽ dễ cảm nhận rằng mình đang đùa cợt với người lớn sao? “Vai già, với em rất khó, nhưng cũng may gần nhà em ở có bác Sáu cũng lớn tuổi rồi, em rất quý bác và thường sang chơi nên phần nào em học hỏi được những cách đi đứng của người già thế nào và em học hỏi ở nghệ sĩ Hữu Châu cũng khá nhiều” – Huỳnh Đông tâm sự.

  • Diễn viên Ngọc Trinh: Nhờ nghèo khó mà tôi có được những vai trẻ con đáng yêu...

Ông già và con trẻ ảnh 2

Ngọc Trinh

Ở kỳ Liên hoan Sân khấu xã hội hóa lần này, Ngọc Trinh tham gia vai Xàng – một cô bé sống lang thang hè phố trong vở “Trái tim nhảy múa” của Sân khấu kịch IDECAF.

Đây là một trong số những vai diễn khá hay của Ngọc Trinh trong suốt mấy năm qua. Ngọc Trinh thể hiện vai diễn này khá tự nhiên, nhưng rất ấn tượng. “Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có nên tuổi thơ tôi cũng lắm cơ cực, nhiều năm phải phụ bán cơm để được chút tiền phụ mẹ…

Cho nên khi vào những vai trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là tôi rất dễ đồng cảm và Xàng là một trong những vai diễn mà tôi rất thích”. – Ngọc Trinh tâm sự. Sau khoảng 10 năm theo nghề diễn viên, đến giờ Ngọc Trinh đã có được “chỗ đứng” của mình trong lòng khán giả với nhiều vai diễn khác nhau.

Khi nhắc lại chặng đường đã qua, Ngọc Trinh bộc bạch: “Nhờ cái sự nghèo khó mà tôi có được ngày hôm nay. Chính cái nghèo đã trở thành động lực cho tôi không ngừng phấn đấu làm việc thật tốt để thực hiện ước mơ “góp tiền mua một căn nhà tom tất cho mẹ ở” và tới giờ Trinh đã thực hiện được ước mơ của mình”.

Gần đây, Ngọc Trinh được mời tham gia vai Vy – vai nữ chính, có số phận rất cực khổ, từ đứa trẻ mồ côi phấn đấu vươn lên thành một nữ giám đốc thành đạt trong bộ phim dài 100 tập “Mùi ngò gai” (do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất) và đó là cơ hội tốt để Trinh thử sức mình ở lĩnh vực điện ảnh.

Liệu sau phim này, Trinh sẽ nghỉ đóng kịch, chuyển sang đóng phim? Ngọc Trinh cho biết: “Không đâu, tôi mê kịch lắm, làm sao bỏ được. Phim “Mùi ngò gai” đã quay xong 36 tập đầu tiên, ngày 16 – 10 này sẽ tiếp tục thực hiện những tập tiếp theo, nên tôi chưa thể tham gia tập kịch mới. Nhất là không được diễn kịch thiếu nhi “Na tra đại náo thủy cung” tôi rất tiếc, bởi diễn cho trẻ con xem tôi rất thích (mà hình như diễn viên nào cũng thế). Được diễn những vai trẻ con, phục vụ trẻ em xem, hình như mình được trẻ lại rất nhiều. Dù tập trung quay phim, nhưng gần Tết, chắc chắn tôi sẽ tập kịch diễn Tết, nếu không thì buồn lắm”. 

VÂN AN

Tin cùng chuyên mục