Cùng thành phố hoa vào lễ hội…

Cùng thành phố hoa vào lễ hội…

Điểm thu hút du khách trong Festival hoa Đà Lạt 2005 đó là những cuộc diễu hành của hoa trên đường phố.

Những thiếu nữ trong tà áo dài dân tộc duyên dáng, đầu cài hoa, nón kết hoa, áo mang sắc hoa (hình 1) khiến du khách không thể không ngoái đầu nhìn theo.

Sắc màu thiên nhiên Tây Nguyên bừng sáng, những chàng trai cô gái dân tộc bước vào lễ hội với vẻ tự hào về vùng đất của mình. Âm vang núi rừng qua tiếng tù và, cồng chiêng và hoa rừng nở rộ trên những mái nhà rông như lời chào gửi đến du khách gần xa (hình 2).

Trên sân khấu nổi Hồ Xuân Hương những tiết mục ca múa nhạc rộn ràng vui tươi ca ngợi Đà Lạt – thành phố hoa... Tại triền dốc Hòa Bình qua bàn tay của những nhà thiết kế cũng biến thành một dòng suối hoa đầy lãng mạn (hình 3).

Tại Festival hoa Đà Lạt, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những người nông dân trồng hoa, họ chính là những họa sĩ góp phần tô điểm thêm cho Đà Lạt những sắc màu tươi thắm hơn. Hãy nhìn xem từ bàn tay của họ những tác phẩm hoa trở nên sinh động biết bao nhiêu (hình 4).

Và trong quá trình hội nhập, Đà Lạt cũng không quên mở rộng bàn tay đón bạn bè quốc tế đến chung vui. Những loài hoa tulip, cát tường, lan… màu sắc lạ mắt của những nghệ nhân đến từ đất nước Nhật Bản không chỉ làm cho Lễ hội hoa Đà Lạt 2005 đẹp hơn, đa dạng hơn mà còn quyến rũ hơn trong mắt du khách.

H.G - Ảnh: An Dung

Cùng thành phố hoa vào lễ hội… ảnh 1

Hình 1

Cùng thành phố hoa vào lễ hội… ảnh 2

Hình 2

Cùng thành phố hoa vào lễ hội… ảnh 3

Hình 3

Cùng thành phố hoa vào lễ hội… ảnh 4

Hình 4

Tin cùng chuyên mục