
(SGGPO).- Ngày 22-8, tại trước sân chung cư Nguyễn Kim quận 10, TAND TPHCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Quang Mạnh (29 tuổi, ngụ quận 10) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Vào chiều ngày 4-10-2013, sau khi hít keo con chó (một loại keo có hóa chất gây nên cảm giác như "phê" thuốc phiện - PV), Nguyễn Quang Mạnh từ nhà mình ở lầu 3 lô R chung cư Nguyễn Kim quận 10 đi xuống lầu 2. Khi đi, Mạnh mang theo con dao cán gỗ màu đen dài khoảng 20 cm và cuộn băng keo màu vàng với mục đích cướp tài sản. Sau khi vào nhà chị Lê Thị Hồng Liên ở số 222 lô R, Mạnh dùng dao đâm vào vùng bụng chị Liên nhưng chị tránh được. Cả nhà chị Liên xin tha mạng, Mạnh bỏ đi, 15 phút sau quay lại đòi chị Liên đưa tiền. Cầm được 400.000 đồng chị Liên đưa, Mạnh tiếp tục sang nhà chị Giang Phụng My ở số 221 lô R.
Thấy cửa khóa, Mạnh dùng con dao nạy cửa vào nhà. Lục lọi tủ trong nhà nhưng không có gì để lấy, Mạnh trở ra ngoài thì bị cháu Lê Mỹ Nguyệt (17 tuổi, con gái chị My) đang chơi máy vi tính phát hiện. Nghe cháu Nguyệt tri hô "Cướp, cướp", Mạnh xông đến dùng dao đâm vào ngực cháu khiến lưỡi dao bị gãy. Trong cơn "phê" ma túy, Mạnh chạy vào bếp lấy một con dao Thái Lan khác đâm cháu Nguyệt nhiều nhát rồi bỏ đi. Nghe tiếng kêu cứu của cháu Nguyệt, người dân báo tin, lực lượng công an phường 7 quận 10 xuống hiện trường và bắt Mạnh ngay sau đó.

Nguyễn Quang Mạnh tại phiên tòa xét xử lưu động
Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, thuộc trường hợp giết người và cướp tài sản; bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích, cần phải loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quang Mạnh mức án tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phải bồi thường mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần, tiền cấp dưỡng nuôi con gái cháu Nguyệt (sinh năm 2013) cho đến khi 18 tuổi, tổng cộng gần 400 triệu đồng.
ÁI CHÂN