![]() |
Đà Nẵng: Sét đánh, chồng chết, vợ đang mang thai bị thương |
(SGGP).- Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 6-8, vợ chồng anh Lê Văn Sân (SN 1972) và chị Hồ Thị Hồng (SN 1972), cùng trú tại tổ 32, Đồng Nò, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ khi đang bủa lưới cá trên sông Nước Mặn thì bất ngờ một tia sét đánh trúng chiếc ghe nhôm khiến anh Sân rơi xuống sông chết tại chỗ, chị Hồng bị hất tung xuống sông khi đang mang thai tháng thứ 9.
Ngay lúc đó, vợ chồng anh Thêm (người hàng xóm với anh Sân) cũng đang bủa lưới trên sông thấy và đến cứu được chị Hồng. Sau khi sơ cứu, chị Hồng tỉnh lại và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ngũ Hành Sơn. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, thi thể anh Sân mới được người dân và gia đình tìm thấy. Được biết, điều kiện kinh tế gia đình anh Sân rất khó khăn.
Hai vợ chồng anh Sân có 1 đứa con trai đang học lớp 2, chị Hồng đang mang thai cận ngày sinh, anh Sân lại là lao động chính trong nhà nên anh mất đi đã đẩy chị Hồng bụng mang dạ chửa cùng đứa con trai mới học lớp 2 rơi vào cảnh khốn khó. Chị Hồng và bé Hân (ảnh) rất cần sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm.
NG.KHÔI
Các tin, bài viết khác
-
Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo
-
Mong có tiền cứu chữa cho con
-
Mẹ bị ung thư, 2 con nguy cơ thất học
-
Anh thương binh đơn chiếc gặp nạn
-
Người phụ nữ mắc bệnh vảy nến thể hiếm
-
Chồng làm thuê nuôi vợ nằm liệt giường
-
4 mẹ con gặp nạn vì ngạt khí than
-
Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó
-
Bế tắc vì con bị ung thư máu
-
Cha đau ốm gồng gánh nuôi con bệnh tim