Độc nhất vô nhị

Độc nhất vô nhị

- Báo đăng: ngõ 47, đường Văn Cao, Hà Nội có một căn nhà độc nhất vô nhị.

- Độc nhất thế nào?

Độc nhất vô nhị ảnh 1

Một căn nhà siêu mỏng tại TPHCM.

- Căn nhà rộng 10m, dài khoảng... 20 phân, có một cửa sắt “chẳng đóng cho cái gì và cũng chẳng mở ra cái gì”.

- Nghĩa là diện tích khoảng... 2 mét vuông? Thế là nhà siêu mỏng rồi còn gì? Nhưng bác ơi? 2 mét vuông đất, ngay ở Tokyo nơi đất đắt nhất thế giới cũng chẳng giá trị gì, huống hồ...

- Nhưng ở Hà Nội lại... siêu giá trị. Bác có biết người ta hét giá bao nhiêu không? Một tỷ đồng. Thương qua thảo lại chủ nhà đồng ý bán với giá 400 triệu đồng.

- Ô bác ơi! 400 triệu đồng 2 mét vuông đất. Mua làm gì?

- Nhà sát vách trước đây trong hẻm, đường đi dích dắc, mua để trổ cửa ra mặt tiền.

- Thế là bắt bí nhau rồi. Nhưng bác ơi? Dự án cầu vượt Ngã tư Sở cũng đẻ ra khối nhà siêu mỏng chẳng giống ai. Nhưng lỗi cũng tại cái anh quy hoạch... siêu máy móc.

- Là sao?

- Khi lập dự án đường, người ta... không tính đến quy hoạch 2 bên đường.

TRÀNG AN

Tin cùng chuyên mục