- Thị trường chứng khoán sôi như chảo lửa. Các công ty chứng khoán đang khan hiếm nhân viên.
- Sao không cho đi học?
- Ai không cho? Đơn xin học dày hàng lớp, các lớp đào tạo quá tải.
- Bác cứ nói thế! Các trường kinh tế, các cơ sở ngân hàng ra đời như nấm sau mưa...
- Nhưng họ đâu được đào tạo.
- Sao vậy?
- Đào tạo là... độc quyền của ông chứng khoán nhà nước.
- Ô bác ơi! Ông điện, ông nước, ông tổng công ty than và khoáng sản cũng bán hàng độc quyền. Bác ơi! Thế còn nhu cầu?
- Người ta cần gì nhu cầu. Người ta chỉ cần... tiền. Miệng họ ủng hộ thị trường nhưng trong bụng thì hô... độc quyền muôn năm.
CAO VÂN