Đốt nhà vì không được chia tiền bán nhà, 2 người chết

Đốt nhà vì không được chia tiền bán nhà, 2 người chết
Toàn bộ căn nhà số 60/10/19 của bà Phạm Thị Nhẫn bị thiêu rụị. Ảnh: Trần Thanh
Toàn bộ căn nhà số 60/10/19 của bà Phạm Thị Nhẫn bị thiêu rụị. Ảnh: Trần Thanh

(SGGPO).- Lúc 5 giờ sáng nay (12-8), ngọn lửa bất ngờ bùng lên bên trong căn nhà số 60/10/19 đường Phạm Văn Chiêu P.14 Q.Gò Vấp TPHCM. Liền sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra, lửa ngùn ngụt bốc lên bao trùm cả căn nhà khiến cho bà con khu phố 7 hoảng sợ chạy tán loạn. Một số thanh niên trong Ban bảo vệ khu phố 7 chạy đến thì thấy bà Phạm Thị Nhẫn (sinh năm 1960) bị cháy gần hết quần áo đã tung được cánh cửa nhà chạy ra, nhưng cửa rào thì lại bị khoá trái bên trong. Lửa táp ra bên ngoài khá dữ dội và người phụ nữ này đã leo hàng rào cao khoảng 2 mét nhảy xuống đường nằm gãy giụa, miệng bà thì thào: “hãy cứu con gái tôi đang bị mắc kẹt trong đám cháy” rồi bà bất tỉnh.

Một số người có mặt tại đây đã khẩn trương đưa bà Nhẫn bị bỏng đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Trong khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của TP đến, ban bảo vệ khu phố cùng người dân địa phương đã tích cực dùng nước và bình chữa cháy xông vào khống chế ngọn lửa, cứu người. Tuy nhiên, do căn nhà chứa quá nhiều hàng hóa dễ cháy lửa bùng phát quá mạnh gây khó khăn cho mọi người trong việc tiếp cận dập lửa. Nhờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ và đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau đó 1 giờ.

Do lửa cháy ngay cửa ra vào đã làm cô Đặng Thị Bích Phượng (sinh năm 1987) không còn lối thoát đã chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa và xả nước để tránh ngọn lửa. Thế nhưng, đám cháy gây khói và do thiếu oxy nên khi lực lượng PCCC cứu cô ra, cô Phượng chỉ còn thoi thóp vì ngộp khói. Cô được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện 175. Một người đàn ông  bị chết cháy trong tình trạng con quắp người được tìm thấy trong nhà được xác định là Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1961). Căn nhà có diện tích 50m2 bị cháy tòan bộ, 3 xe máy và nhiều hàng hàng hoá là quần áo bị thiêu rụi. Hiện bà Nhẫn bị phỏng độ 3 rất nặng, vẫn đang còn trong cơn nguy kịch. 

Theo nguồn tin điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thanh Tuấn làm nghề bảo vệ, có 2 đứa con gái với người vợ trước, đã chấp nối, sống như vợ chồng với bà Phạm Thị Nhẫn gần 10 năm nay. Bà nhẫn buôn bán quần áo may sẵn tại chợ Tân Bình, có đứa con gái riêng là Đặng Thị Bích Phượng. Phượng vừa tốt nghiệp đại học sư phạm và đang chờ xin việc.

Mâu thuẫn xảy ra khi bà Nhẫn (là chủ hộ) nhận cọc 500 triệu đồng để bán căn nhà đang ở với giá 580 triệu đồng. Ông Tuấn yêu cầu bà Nhẫn đưa cho ông 20 triệu đồng nhưng bà Nhẫn không đồng ý. Sau đó, ông Tuấn đã nhiều lần hành hung và đe dọa đòi giết bà Nhẫn nếu như bà Nhẫn không đưa tiền cho ông. Sáng nay (12-8) là ngày hẹn để các bên ra phòng công chứng bán nhà và theo kế hoạch sẽ giao nhà cho người mua vào ngày 15-8 này. Lúc 4 giờ sáng cùng ngày, ông Tuấn và bà Nhẫn đã cãi nhau kịch liệt. Theo người hàng xóm nhà kế bên, vào lúc sáng sớm, có nghe ông Tuấn hăm: “Nếu không đưa tiền thì muốn chết cả 3 phải không?”.

Tại hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện một vỏ can nhựa loại 10 lít bị cháy biến dạng, bên trong còn một ít dung dịch không màu có mùi đặc trưng của xăng và một hộp quẹt gas chỉ còn lại phần đầu kim loại. Rất nhiều khả năng vụ cháy xảy ra là do ông Tuấn vì mâu thuẫn gia đình đã tưới xăng tự đốt nhà.

Trần Thanh

Tin cùng chuyên mục