Đọc thông tin phiên bế mạc kỳ họp HĐND TPHCM trên Báo SGGP số ra ngày 8-12-2007, tôi được biết HĐND TPHCM vừa nhất trí chọn năm 2008 là “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Theo đó, TP sẽ tập trung giải quyết nạn kẹt xe, ngập nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và xây dựng tác phong ứng xử của đội ngũ công chức tại công sở… Tôi nhất trí với nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bởi lẽ, TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất nước nên không thể chấp nhận tồn tại cảnh sống lạc hậu, nhếch nhác, ý thức người dân thấp kém… Tuy nhiên, để xây dựng nếp sống văn minh đô thị đạt hiệu quả, trước tiên, chính quyền TP cần tập trung đầu tư mạnh mẽ về kinh phí và nguồn nhân lực để xây dựng cơ sở hạ tầng. Chỉ khi nào TP tạo được bộ mặt đô thị hiện đại, đường sá khang trang, không còn cảnh kẹt xe, ngập nước, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, xây dựng nhà trái phép… thì khi đó nếp sống văn minh đô thị sẽ trở thành hiện thực!.
Hiện nay, giao thông tại TP đang bị “quá tải”, người dân mỗi khi ra đường luôn phải đối mặt với cảnh kẹt xe, tai nạn giao thông, vỉa hè bị lấn chiếm không còn lối đi cho người đi bộ… Như thế sao có thể thực hiện được nếp sống văn minh? Toàn TP hiện nay chẳng khác gì một “đại công trường” ngổn ngang và đầy bụi bặm. Khắp các tuyến đường, đâu đâu cũng bị che chắn để đào hầm hố. Hàng loạt dự án thực hiện với tiến độ “rùa bò” làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân. Tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường đang tồn tại ở nhiều quận, huyện. Đó là chưa kể tại các bệnh viện, trường học cũng luôn bị quá tải; tại công sở thì thủ tục hành chính vẫn còn nhiêu khê, cán bộ công chức vẫn còn “hành dân”… Muốn xây dựng nếp sống văn minh đô thị đòi hỏi phải sớm khắc phục những tồn tại nêu trên. Khi nền tảng cơ sở hạ tầng được thiết lập thì ý thức người dân cũng được nâng cao, góp phần xây dựng TPHCM xứng đáng là đô thị loại 1 của cả nước, luôn là “điểm đến” của khách du lịch trong và ngoài nước.
Thu Hương (TPHCM)